Cậu bé từng bị bắt cóc 33 năm trước đã trở thành doanh nhân thành đạt, quyết tâm tìm mẹ ruột báo hiếu
Ngay sau khi gặp lại mẹ, anh lập tức mua cho bà một căn bất động sản ở Thành Đô, đồng thời trao tặng bao lì xì và thẻ ngân hàng để bù đắp những vất vả sau nhiều năm xa cách.
Sau 33 năm xa cách, Vương Tiểu Cúc – một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc cuối cùng đã tìm lại được mẹ ruột của mình, bà Vương Ninh Xuân sau hơn 3 thập kỷ thất lạc.
Ngay từ khi mới hơn 1 tháng tuổi, Vương Tiểu Cúc đã bị kẻ lạ bắt cóc và được một cặp vợ chồng ở Hà Nam nhận nuôi. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Đến năm 12 tuổi đã quyết định nghỉ học để đi làm. Năm 2015, Vương gặt hái được thành công trong lĩnh vực kinh doanh tại Tứ Xuyên. Ngay sau khi gặp lại mẹ, anh lập tức mua cho bà một căn bất động sản ở Thành Đô, đồng thời trao tặng bao lì xì và thẻ ngân hàng với hy vọng bù đắp phần nào quãng thời gian mẹ con xa cách.
Theo Elephant News, tuổi thơ của Vương Tiểu Cúc tuy khó khăn nhưng vẫn được cha mẹ nuôi và bà ngoại chăm sóc chu đáo. Hiện anh đang điều hành một doanh nghiệp gạch ốp lát ở Tứ Xuyên.
Ba tháng trước cuộc đoàn tụ, anh đã nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát cùng các tình nguyện viên, đồng thời gửi mẫu máu để đối chiếu ADN. Sau khi phân tích dữ liệu, phạm vi tìm kiếm được thu hẹp về Kiều Gia, Vân Nam. Trước khi kịp lên đường, cảnh sát gọi điện báo tin rằng mẹ ruột đã được tìm thấy. Xúc động đến rơi nước mắt, anh thốt lên: "Tôi thấy trên ảnh rồi, chắc chắn là mẹ tôi."

Trong ngày hội ngộ, Vương Tiểu Cúc cùng vợ lái xe từ Tứ Xuyên đến Kiều Gia. Giây phút gặp mặt, hai mẹ con bật khóc nức nở, bà Vương Ninh Xuân mừng mừng tủi tủi quỳ xuống, còn anh nghẹn ngào đáp lại: "Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ rồi. Con đến muộn rồi." Bữa cơm đầu tiên trong ngày đoàn tụ là món bánh trôi tàu – biểu tượng cho sự sum vầy khiến anh xúc động chia sẻ rằng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Biết mẹ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, Vương Tiểu Cúc đưa bà về Thành Đô để kiểm tra sức khỏe và tiện chăm sóc hàng ngày. Anh chuẩn bị 33 bao lì xì để thay cho 33 sinh nhật đã bỏ lỡ, cùng bất động sản và thẻ ngân hàng có số dư lớn, mong mẹ có thể tận hưởng nửa đời sau trong sự sung túc, bình an.
Nhớ lại quá khứ, bà Vương Ninh Xuân cho biết khi chồng qua đời, bà đang mang thai năm tháng. Bà kiên quyết sinh con, tự mình nuôi nấng, nhưng rồi vì tin nhầm một người mà con trai bị bắt cóc. Nỗi đau khiến bà tuyệt vọng, từng ba ngày liền không ăn và có lúc nghĩ đến việc gieo mình xuống sông. Sau này, bà tái hôn và sinh thêm bốn người con, song vẫn ở lại Kiều Gia vì lo sợ rời đi sẽ vĩnh viễn mất liên lạc với con trai. Trong giấc mơ, hình ảnh cậu bé nằm ngủ với đôi tay cuộn tròn trong vòng tay bà luôn ám ảnh.
Ngày đoàn tụ, bà tự tay may 33 đôi lót giày tặng con, đồng thời trao lại chiếc vòng tỳ hưu gắn bó nhiều năm như lời chúc phúc, cũng là sự gửi gắm vai trò trụ cột của gia đình. Về phần mình, Vương Tiểu Cúc bày tỏ rằng ngoài việc đưa mẹ về sống cùng, anh còn dự định đón cả 4 người em cùng mẹ khác cha đến định cư tại Thành Đô. Anh khẳng định sẽ không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi, đồng thời coi việc đoàn tụ này là điều may mắn nhất trong cuộc đời.
"Mẹ tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong nửa đầu cuộc đời. Tôi chỉ mong bà có thể sống thật hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại," doanh nhân xúc động chia sẻ.
Theo: Sohu