Cuộc sống tuổi 24 của ‘thần đồng’ duy nhất Việt Nam 2 lần lập kỷ lục, được trao 6 học bổng Tiến sĩ, nhận thư chúc mừng từ cựu Tổng thống Barack Obama
Nhiều người thậm chí không nhận ra chàng “thần đồng” năm nào bởi sự thay đổi ngoạn mục của anh.
Vốn là người kín tiếng và hiếm khi chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, nên thời gian qua, nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam. Được biết, kể từ khi sang Mỹ du học, Nhật Nam luôn miệt mài học tập, nghiên cứu và đã giành được nhiều học bổng giá trị, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.

Trong bức ảnh mới nhất được Nhật Nam đăng tải, ở tuổi 24, anh trông cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Nhiều người thậm chí không nhận ra chàng “thần đồng” năm nào bởi sự thay đổi ngoạn mục của anh.
Chứng kiến sự trưởng thành của con trai, bà Phan Hồ Điệp - mẹ của Nhật Nam - cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên và trìu mến gọi con là “khủng long”. Tuy nhiên, dù con có cao lớn, trưởng thành đến đâu thì trong mắt bà, Nhật Nam vẫn luôn là cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu như thuở nào.

Đỗ Nhật Nam là cái tên đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Khoảng 11 năm trước, cậu bé sinh năm 2001 từng được mệnh danh là “thần đồng đất Việt”. Nam sinh ra trong một gia đình tri thức, có cha là PGS.TS Đỗ Xuân Thảo và mẹ là giảng viên Phan Hồ Điệp - cả hai đều công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngay từ nhỏ, cậu bé Hà Nội đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập ấn tượng.

Năm 7 tuổi, Nhật Nam lập kỷ lục là “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam” với hai tác phẩm Nạp điện và Câu chuyện của ngày và đêm. Những năm sau đó, cậu tiếp tục gây chú ý với thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là điểm số vượt trội trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Từ 8 đến 10 tuổi, Nhật Nam liên tục đạt được nhiều kết quả đáng nể như 940/990 điểm TOEIC, 617 điểm ITP khi đang học lớp 3…
Đặc biệt, năm 11 tuổi, Nam được ghi vào Sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất”. Tiếp nối thành tích đó, ở tuổi 13, cậu trở thành Tổng biên tập của tờ Creative Melange - một ấn phẩm dành cho thanh thiếu niên Đông Nam Á.
Năm 2014, Đỗ Nhật Nam bắt đầu hành trình du học tại Mỹ với điểm đến đầu tiên là Trường Saint Paul, sau đó theo học Trường THPT Church Farm School ở bang Pennsylvania. Trong suốt quá trình học tập, Nam đạt điểm tổng kết gần như tuyệt đối: 99/100, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường.

Đặc biệt, cậu còn vinh dự nhận được thư chúc mừng từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với nội dung: “Chúc mừng em đã đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Mỹ”.
Năm 17 tuổi, Nhật Nam xuất sắc trúng tuyển Đại học Pomona (Mỹ) với mức hỗ trợ tài chính lên đến 71.900 USD mỗi năm trong suốt 4 năm học.
Đặc biệt, trên trang cá nhân, mẹ của Nhật Nam từng tiết lộ rằng anh đã nhận được học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ từ 6 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, bao gồm: Đại học Cornell, Đại học Chicago, Đại học Washington, Đại học California (Los Angeles) và Đại học Nam California.
Bên cạnh đó, Nhật Nam còn trúng tuyển vào hai chương trình Thạc sĩ của Đại học Dartmouth và Đại học Cambridge. Theo chia sẻ từ bà Phan Hồ Điệp, Nhật Nam đã quyết định bỏ qua chương trình Thạc sĩ để học thẳng lên Tiến sĩ.

Nam cho biết, ngoài thời gian học tập, anh thường dành thời gian đi chơi cùng bạn bè. Vào dịp cuối tuần, anh hay sử dụng vé miễn phí dành cho sinh viên để đi xem hòa nhạc. Chàng trai Gen Z cũng chia sẻ: “Đợt nào bận việc học quá thì em sẽ chăm chú vào chuyện học. Còn khi rảnh em cũng làm thêm nhiều, làm đủ các nghề như nhiều du học sinh khác”.
Đỗ Nhật Nam sống khá kín tiếng và ít khi chia sẻ thông tin cá nhân hay hình ảnh lên mạng xã hội. Vì vậy, người hâm mộ chỉ có thể cập nhật tình hình cuộc sống của “thần đồng Việt” một thời thông qua trang cá nhân của mẹ anh. Dù hiện tại đã gặt hái được nhiều thành công, nhưng trong mắt bố mẹ, Đỗ Nhật Nam vẫn luôn là một chàng trai giản dị, tình cảm và đầy lòng hiếu thảo.