Đại gia đi dép nhựa, chạy xe Dream, để lại hơn 1.000 tỷ đồng cho con gái nuôi và cuộc chiến thừa kế chấn động Sài Gòn một thời
Khi xưa, những sóng gió liên quan đến 1.000 tỷ đồng và tranh luận về tình - lý trong vụ tranh chấp tài sản khổng lồ đã khiến báo chí tốn biết bao giấy mực.
Đã 14 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về gia tộc bún gạo Sài Thành từng gây chấn động dư luận vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại trên mạng xã hội. Thời điểm đó, những tranh chấp liên quan đến 1.000 tỷ đồng cùng những cuộc tranh luận về tình - lý trong phân chia tài sản đã tốn không ít giấy mực của báo chí.
Người phụ nữ làm giàu bún gạo và bất động sản
Bà Thạch Kim Phát (hay còn gọi là Năm Lũng) sinh ra trong một gia đình đông anh em. Từ nhỏ, bà theo nghề gia truyền của cha mẹ, rong ruổi khắp miền Trung cho đến tận Sài Gòn để bỏ mối bún, nui khô.
Sau này, bà quyết định tự lập, mở thương hiệu bún gia truyền Phúc Kiến, dần dần gây dựng cơ đồ. Nhờ tư duy nhạy bén và quyết đoán, việc kinh doanh của bà phát triển mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước.
Cuối những năm 1980, khi đã có trong tay số vốn đáng kể, bà chuyển hướng sang đầu tư bất động sản. Không giống nhiều người mua đất diện tích nhỏ để bán lại, bà chọn mua những lô đất rộng hàng chục nghìn mét vuông, xây dựng phòng trọ, nhà xưởng để cho thuê dài hạn. Khi đất đai ngày càng có giá trị, dòng người đổ về TP. HCM lập nghiệp, hoạt động kinh doanh bất động sản của bà cũng phất lên như diều gặp gió.
Người ta tính toán, chỉ riêng tiền cho thuê hàng chục lô đất làm nhà xưởng và hàng trăm phòng trọ, bà đã có nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi tháng.
Những ai từng biết đến bà đều nể phục tư duy kinh doanh sắc sảo, tầm nhìn dài hạn và sự quyết đoán. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, bà sống giản dị đến khó tin – đi dép nhựa cũ, chạy chiếc xe Dream lùn và mặc những bộ quần áo đã phai màu.
Nếu như người ta kiếm được 8 đồng, tiêu 3 đồng, dành 5 đồng thì bà Thạch Kim Phát lại kiếm được 8 đồng, mượn thêm 2 đồng cho tròn 10, rồi chấp nhận sống kham khổ để tích lũy tài sản. Chính lối sống tiết kiệm và chiến lược đầu tư khôn ngoan đã giúp bà trở thành một đại gia nghìn tỷ.
Vụ tranh chấp tài sản chấn động
Bà Thạch Kim Phát sống đơn thân trong nhiều năm. Đến năm 1987, khao khát có một đứa con để ẵm bồng, bà quyết định vào Bệnh viện Hùng Vương nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi. Khi ấy, bé gái mới 2 ngày tuổi, theo lời kể lại, khi bà Phát đến, cô bé đã nhoẻn miệng cười.
Cảm nhận được duyên phận, bà đặt tên con là Thạch Hà Huệ Lan, đưa về nhà nuôi dưỡng, yêu thương hết mực. Mãi đến năm 2007, khi Huệ Lan 20 tuổi, cô mới chính thức được công nhận là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ.
Bà Phát rất coi trọng việc học của con gái. Nhiều nguồn tin cho biết, Huệ Lan có dáng người nhỏ nhắn, cá tính, rất thông minh và thành thạo 4 thứ tiếng: Đức, Anh, Pháp, Trung Quốc. Khi học hết lớp 11, cô được mẹ cho du học Đức, theo chuyên ngành Luật với dự định sau này sẽ kế nghiệp gia đình.
Thế nhưng, sóng gió bất ngờ ập đến. Khi Huệ Lan vẫn còn du học, vào tháng 3/2011, bà Thạch Kim Phát đột ngột qua đời ở tuổi 65. Sau tang lễ, cô gái trẻ và những người thân trong gia đình bàng hoàng phát hiện khối tài sản khổng lồ hơn 1.000 tỷ đồng mà mẹ nuôi để lại.
Theo quy định pháp luật, vì bà Phát qua đời đột ngột, không để lại di chúc nên toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Huệ Lan. Thế nhưng, khối tài sản khổng lồ này đã kéo theo tranh chấp gay gắt từ những người thân trong gia tộc.
Những người anh chị em ruột của bà Phát cho rằng họ có công lao góp sức vào khối tài sản này, dẫn đến tranh cãi kéo dài. Họ quyết định khởi kiện Huệ Lan, yêu cầu cô trả lại căn nhà và khu đất gần 3.000m² ở một vị trí đắc địa thuộc quận Tân Phú.
Gia tộc lập luận rằng khu đất này vốn do mẹ của họ mua từ trước, nhưng vì tuổi già nên giao lại cho bà Phát quản lý. Do đó, họ cho rằng đây là tài sản chung của gia đình, không phải của riêng bà.
Không chỉ dừng lại ở đó, hai người anh em khác của bà Phát cũng nộp đơn kiện, yêu cầu Huệ Lan trả lại 90.000 Euro và 100.000 USD mà họ đã hùn hạp làm ăn với bà Năm Lũng khi còn sống.
Vụ kiện kéo dài trong sự bàn tán xôn xao của dư luận. Mãi đến tháng 5/2012, sau nhiều phiên hòa giải tại TAND TP. HCM, Huệ Lan đồng ý hoàn trả số tiền trên cho hai người cậu nuôi, chấm dứt một phần tranh chấp.
Từ khi xảy ra vụ việc, Huệ Lan ít tiếp xúc với người ngoài và giới truyền thông. Thông tin cuối cùng về cô được biết đến là cô đã lo liệu chu toàn hậu sự cho mẹ nuôi. Bà Thạch Kim Phát được an táng tại Tây Ninh trên một khu đất rộng lớn, được mua với giá 275 triệu, riêng tiền xây mộ là 2,3 tỷ đồng, có người chăm sóc mỗi ngày.