Đường dây lừa đảo tỷ đô ở Đông Nam Á rầm rộ tuyển người mới sau đợt truy quét
Những cuộc đột kích gần đây vào một trong những “ổ lừa đảo trực tuyến” khét tiếng nhất Myanmar đã dẫn đến một hiện tượng trớ trêu khi hàng trăm lao động bỏ trốn lại bị lôi kéo về các xưởng lừa đảo khác.
Trong vài năm qua, các “trại lừa đảo” mọc lên khắp Đông Nam Á, hút hàng tỷ USD mỗi năm từ những nạn nhân nhẹ dạ thông qua các chiêu trò tình cảm ảo và lừa đảo tiền điện tử. Nhiều người bị buôn bán, ép làm việc, song cũng có không ít người tự nguyện gia nhập vì mức lương hấp dẫn.
Cuối tháng 10, chiến dịch truy quét trung tâm KK Park, được xem là “thủ phủ” của ngành công nghiệp lừa đảo ở Myanmar, đã khiến hơn 1.500 người bỏ trốn sang Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều người khác vẫn ở lại, tìm cơ hội mới trong thế giới ngầm.

Một người đàn ông Trung Quốc tự nhận là “nhân viên lừa đảo tự nguyện” cho biết vài trăm người rời KK Park đã tới khu phức hợp cách đó chỉ 3km, bị dụ dỗ bởi lời hứa lương tháng lên tới 1.400 USD.
“Có người được ông chủ tốt nhận, có người rơi vào tay kẻ tồi. Tất cả là do may rủi”, anh nói, yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn.
“Cơ hội để trốn thoát”
Theo Liên Hợp Quốc, riêng ở Đông và Đông Nam Á, các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến mất tới 37 tỷ USD trong năm 2023, con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.
Tại Myanmar, các khu vực biên giới hỗn loạn, nằm ngoài kiểm soát chặt của chính quyền, là mảnh đất màu mỡ cho loại hình tội phạm này. Chính quyền quân sự, sau cuộc đảo chính năm 2021, bị cáo buộc “nhắm mắt làm ngơ” cho các trung tâm lừa đảo hoạt động, đổi lại nguồn tài chính cho các lực lượng dân quân thân chính quyền.
Tuy nhiên, trước sức ép từ Trung Quốc, quốc gia có nhiều công dân vừa là nạn nhân, vừa là người tham gia, chính quyền Myanmar buộc phải hành động.
Tháng trước, quân đội tuyên bố chiếm giữ khoảng 200 tòa nhà trong KK Park, phát hiện hơn 2.000 người tham gia hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chiến dịch này chỉ mang tính hình thức, nhằm xoa dịu sức ép quốc tế mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận thực sự.
Bất chấp điều đó, cuộc truy quét vẫn khiến khoảng 1.500 người thuộc 28 quốc tịch tháo chạy sang Thái Lan, trong đó có 500 người Ấn Độ và 200 người Philippines, theo nhà chức trách Thái Lan.
Một người đàn ông Philippines kể rằng anh cùng 30 đồng hương đã trốn khỏi KK Park ngày 22/10 khi một lực lượng dân quân thân chính quyền ập đến.
“Mọi người chạy tán loạn. Đây là cơ hội duy nhất để thoát thân”, anh nói. Anh bỏ lại hầu hết đồ đạc, băng qua sông bằng thuyền nhỏ sang phía tây Thái Lan.
“Người bị bán” và “người được săn”
Các chuyên gia ước tính có khoảng 20.000 người từng làm việc trong KK Park, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Số người chạy sang Thái Lan chỉ chiếm chưa tới 10%.
Tuy nhiên, những người ở lại không hẳn là tự nguyện.
Theo nguồn tin của AFP, ngay sau vụ truy quét, các nhóm vũ trang địa phương đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, “sang tay” lao động thất nghiệp, bán họ cho các tổ chức lừa đảo khác với giá lên tới 70.000 USD mỗi người.
“Tối nào tôi cũng nghe tiếng nổ, nhưng tất cả chỉ là ‘màn diễn’ cho thấy chính quyền đang hành động”, người đàn ông Trung Quốc nói, ám chỉ các vụ đụng độ giả tạo nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Giới quan sát cho rằng chừng nào những ông trùm người Trung Quốc, kẻ đứng sau điều hành và tài trợ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới này, chưa bị truy bắt và tịch thu tài sản, mọi cuộc “trấn áp” chỉ là hình thức.
“Những kẻ đó phải bị bắt, bị truy tố và tịch thu toàn bộ tài sản, đó mới là cuộc truy quét thực sự”, ông Jay Kritiya, đại diện Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người, nhấn mạnh.
Theo CNA
