Trong những ngày đầu triển khai quy định cấm xe tải trên 2 tấn lưu thông trong nội đô vào ban ngày, giao thông trên nhiều tuyến phố ghi nhận diễn biến thông thoáng hơn.
Sáng 11/12, thời tiết Hà Nội có mưa phùn, chuẩn bị đón đợt rét đậm. Người dân đi làm phải mặc áo mưa, di chuyển rất khó khăn qua các đoạn đường ùn tắc dài.
Đi bất kỳ đâu trên phố trung tâm Hà Nội những ngày này, người dân đều có thể thấy hình ảnh mang ý nghĩa lịch sử về Thủ đô cách đây tròn 70 năm trên các pano, áp phích cùng cờ hoa được trang trí rực rỡ.
Dù lực lượng chức năng đã dồn tổng lực dọn dẹp, nhưng gần một tuần bão Yagi quét qua, đường phố trong các quận nội thành của Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ.
Tối 7/9, bão số 3 quét qua Hà Nội. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh đã khiến nhiều cây xanh ở Hà Nội ngã đổ, đường phố tan hoang.
Trong khi bão số 3 Yagi vào tới Quảng Ninh, Hải Phòng thì nhiều cây xanh và nhà mái tôn trên đường phố Hà Nội cũng bị đổ, sập. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời dọn dẹp để đảm bảo an toàn giao thông.
Trước giờ bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền, đường phố Hà Nội vắng lặng, thưa người qua lại. Một số cửa hàng, nhà dân đã dùng nhiều biện pháp để chằng chống, tránh vỡ kính.
Chào mừng 79 năm Quốc khánh 2/9, các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội và TPHCM được trang hoàng rực rỡ màu cờ hoa, pano, áp phích, biểu ngữ gắn liền với hình ảnh lịch sử.
Hoàn thành từ năm 2020 đến nay, trạm bơm Yên Nghĩa vẫn hoạt động cầm chừng, do kênh La Khê chưa hoàn thành. Điều đó khiến nhiều quận, huyện phía Tây Hà Nội cứ mưa là ngập.
Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường phố Hà Nội thực sự vắng vẻ khi nhiều người dân đã về quê và đi du lịch. Nhìn từ trên cao, đâu đâu cũng thấy một sự "trống trơn" kỳ lạ.
Nếu tình cờ gặp một người bị nạn, có thể ai cũng đau thương, có thể ai cũng sẵn sàng cứu giúp, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí biến đó thành một công việc để theo đuổi suốt 4 năm và liều mình bằng cả xương máu như anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel.
Thời điểm cận kề Tết Giáp Thìn 2024, các con phố trên TP. Hà Nội đều đã trang trí để chuẩn bị đón năm mới. Bên cạnh đó mật độ giao thông có vẻ thông thoáng hơn bình thường.
Chứng kiến cảnh tượng ô tô điện chạy băng băng qua các tuyến đường ngập tại Hà Nội sáng 28/9 trong khi các phương tiện khác chết máy la liệt, nhiều người khẳng định xe điện ưu việt hơn hẳn xe xăng.
Theo đó, có 33 đường, phố mang tên địa danh, di tích, thành cổ và các tên khác; 19 đường, phố mang tên danh nhân và 2 đường, phố được điều chỉnh độ dài.