Gia đình có 4 NSND và NSƯT, 1 Anh hùng LLVT nhân dân: Người là tượng đài của dòng nhạc cách mạng, người từng hạ 6 máy bay địch
Đây là một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, đã sản sinh nhiều nghệ sĩ tài năng.
NSND có chồng là anh hùng

NSND Thu Hiền sinh năm 1952 tại Đông Hưng, Thái Bình, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Nhắc đến bà, khán giả Việt thường nhớ đến những ca khúc gắn liền với hình ảnh người lính và tình yêu nồng nàn dành cho quê hương, đất nước.
Những bản nhạc như Câu hò bên bờ Hiền Lương, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Dáng đứng Bến Tre, Hoa cau vườn trầu, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây... qua giọng hát của bà đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người nghe. Sở hữu chất giọng nội lực, cao vút nhưng vẫn ngọt ngào, da diết, NSND Thu Hiền được mệnh danh là tượng đài của dòng nhạc trữ tình - cách mạng đậm chất dân ca Việt Nam.

Ở tuổi 73, NSND Thu Hiền có cuộc sống yên bình, viên mãn bên gia đình. Bà vốn là người kín tiếng trong đời tư. Chồng bà là Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Ngọc Đỉnh - phi công huyền thoại thời kháng chiến, từng bắn hạ 6 máy bay Mỹ vào năm 1970. Ông hơn bà 12 tuổi.
Dù nổi tiếng, bà vẫn giữ lối sống giản dị, kín đáo, không phô trương. Trong lần hiếm hoi chia sẻ với báo chí về người bạn đời, NSND Thu Hiền kể rằng bà yêu và gắn bó với ông bởi lối sống mộc mạc, biết cảm thông và sẻ chia. Không chỉ là tình phu thê, họ còn là đồng chí, là chiến hữu gắn bó qua những năm tháng đầy thử thách.

Các con của bà không sống cùng cha mẹ nhưng luôn dành thời gian thăm nom, chăm sóc. Thỉnh thoảng, cả gia đình lại cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài biểu diễn, bà vẫn nhiệt tình truyền dạy thanh nhạc cho thế hệ trẻ, tiếp nối mạch nguồn âm nhạc dân tộc.
Gia đình giàu truyền thống nghệ thuật
Cha của NSND Thu Hiền là NSƯT Nguyễn Hoài Ân - nghệ sĩ nổi tiếng với biệt danh “Tám Kèn” của Đoàn Dân ca Liên khu V (tiền thân của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định); mẹ bà là nghệ sĩ chèo, tuồng Thanh Hảo.
Không chỉ vậy, em trai và em dâu của NSND Thu Hiền cũng là những nghệ sĩ tên tuổi, cùng được phong tặng danh hiệu NSND. Em ruột của bà là NSND Hoài Huệ - một tên tuổi gạo cội trong ngành sân khấu Việt Nam.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, nhiều khán giả bất ngờ khi thấy NSND Thu Hiền xuất hiện trên hàng ghế VIP. Bà mặc áo dài đen - trang phục quen thuộc mỗi lần biểu diễn và chăm chú theo dõi từng vở kịch.
Hóa ra, em trai ruột của bà chính là NSND Hoài Huệ. Trên sân khấu Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định, NSND Hoài Huệ và vợ ông - NSND Hồ Thu là hai gương mặt nổi bật, được đánh giá cao bởi giới chuyên môn lẫn khán giả.
Hiện tại, NSND Hoài Huệ ít biểu diễn hơn và chuyển sang vai trò đạo diễn. Ông được mệnh danh là “trùm giật giải” bởi hầu hết các vở kịch do ông dàn dựng đều được đánh giá cao và giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc tại các kỳ Liên hoan Sân khấu toàn quốc.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, NSND Thu Hiền xúc động chia sẻ:
"Mẹ tôi cũng như bao người mẹ Việt Nam khác, đều là vất vả, gian khó. Mẹ tôi là người phụ nữ hy sinh rất nhiều. Trong chiến tranh chống Pháp, mẹ tôi bị lấp trong hố bom, được cứu lên vẫn tiếp tục đi kháng chiến. Mẹ vẫn dạy lại cho chúng tôi văn hóa, cội nguồn của ông bà ngày xưa, gia đình ngày xưa theo đuổi khi làm nghệ thuật.
Tất nhiên, cũng có những điều mẹ con chưa tâm sự với nhau để hiểu được nhau. Sau này tôi đã trưởng thành, đỡ vất vả, đỡ khổ thì lại thương mẹ vì ngày mẹ còn sống đã không bù đắp được cho mẹ nhiều.
Chính vì thế nên sau này mẹ mất, tôi bù đắp lại cho các em. Tôi hát được đồng nào, kiếm được cái gì cũng đều chắt chiu mang về cho em nuôi các cháu. Nhớ về mẹ, tôi vừa kính trọng, vừa thương vừa tiếc nuối.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn đi theo con đường này và mãi mãi là lý tưởng của tôi. Dù khổ thế nào tôi vẫn đi theo con đường này, chỉ chọn con đường này".
NSND Hoài Huệ cũng xúc động khi nói về chị gái: "Học trò tôi giờ đã là NSƯT còn học trò chị Thu Hiền giờ thậm chí đã là NSND rồi. Lúc nhỏ thì tôi không nhớ nhiều nhưng sau này lớn, tôi thấy một mình chị cáng đáng cả gia đình suốt mấy chục năm trời. Ngày tôi cưới vợ, người ta đi ăn đám cưới thì ít mà xem chị hát thì nhiều vì chị nổi tiếng lắm, hát hay nữa".