Hòn đảo 'ma ám' ghê rợn bậc nhất thế giới, chôn vùi lịch sử và lời nguyền kinh hoàng
Hòn đảo u ám giữa Venice này là nơi lưu giữ những câu chuyện kinh hoàng từ bệnh dịch hạch đến thí nghiệm bệnh viện tâm thần đầy ám ảnh.
Nằm giữa Venice và Lido, hòn đảo Poveglia, phía Bắc nước Ý, là một vùng đất u ám được mệnh danh là “hòn đảo nhiều ma nhất thế giới”. Mặc dù chỉ cách Venice khoảng 15km và sở hữu vị trí thuận lợi để phát triển du lịch, Poveglia vẫn bị bỏ hoang suốt nhiều thế kỷ bởi những câu chuyện kinh hoàng đầy ám ảnh.
Từ năm 421, Poveglia là nơi trú ẩn của người dân Ý cổ, lánh nạn khỏi các cuộc xâm lược. Qua hàng thế kỷ, hòn đảo nhỏ bé này chứng kiến nhiều biến cố đau thương. Đế quốc La Mã từng biến nơi đây thành mồ chôn tập thể cho các nạn nhân bệnh truyền nhiễm. Đến thế kỷ 14, khi bệnh dịch hạch - "cái chết đen" - càn quét châu Âu, Poveglia trở thành trạm cách ly lớn, nơi hàng nghìn người bệnh bị đày đến và hỏa thiêu.
Vào năm 1793, hai trường hợp nhiễm bệnh dịch hạch được phát hiện trên các tàu đến Venice. Kể từ đó, Poveglia chính thức trở thành trạm kiểm dịch và tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân. Hơn 160.000 người đã bị đưa đến hòn đảo để chờ chết trong đau đớn, thi thể của họ được thiêu ngay tại đây. Người dân địa phương tin rằng 50% đất trên đảo chứa đầy hài cốt của những người xấu số, khiến Poveglia trở thành biểu tượng đau thương trong lịch sử Ý.
Không dừng lại ở đó, từ năm 1922 đến 1968, Poveglia được chuyển đổi thành bệnh viện tâm thần. Các bệnh nhân tại đây không chỉ chịu đựng bệnh tật mà còn trở thành nạn nhân của những thí nghiệm tàn nhẫn. Theo lời đồn, một bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật thùy não và các thí nghiệm kinh dị trên bệnh nhân. Chính ông ta sau đó cũng phát điên và tự tử tại tháp chuông bệnh viện - nơi được cho là đầy rẫy những linh hồn oan khuất.
Người dân địa phương khẳng định, ngay cả ngày nay, họ vẫn nghe thấy những tiếng la hét rợn người vọng ra từ tháp chuông. Một số người thậm chí cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề khi bước chân lên đảo, như thể những oan hồn vẫn còn quanh quẩn.
Năm 2014, một số hoạt động cải tạo đảo Poveglia được khởi động nhưng nhanh chóng dừng lại không rõ lý do. Hòn đảo từ đó trở thành một trong những địa điểm hút khách của các chương trình săn ma nổi tiếng như Ghost Adventures hay Scariest Places on Earth. Mặc dù vậy, không ai dám ở lại qua đêm trên đảo bởi nỗi ám ảnh từ những câu chuyện ma quái.
Poveglia là biểu tượng của những đau thương và mất mát, nơi hội tụ cả nỗi đau thể xác lẫn tâm linh. Từ trạm cách ly dịch bệnh đến bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, hòn đảo này lưu giữ những câu chuyện khiến người ta rùng mình. Ngày nay, Poveglia là minh chứng cho sự giao thoa giữa lịch sử đen tối và những truyền thuyết kỳ bí, biến nơi đây thành một trong những điểm đến kỳ lạ và đáng sợ nhất trên thế giới.
Liệu những lời nguyền và câu chuyện ma quái có phải là thực? Hay đó chỉ là dấu tích lịch sử u ám kéo dài suốt nhiều thế kỷ? Câu trả lời có lẽ mãi mãi bị chôn vùi trong lòng đất thấm đẫm máu và tro tàn trên hòn đảo Poveglia.
Hòn đảo ngọc có 150km đường bờ biển của Việt Nam vừa lọt top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2025
Hòn đảo lớn nhất Việt Nam chính thức được công nhận là đô thị loại 1