Khám xét chiếc ô tô Hyundai bị bỏ lại trong rừng, thu giữ khẩn cấp gần 3 tỷ đồng tiền mặt
Chiếc xe được người dân phát hiện trong tình trạng hư hỏng một phần. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy số tiền lớn được cất giấu trong ngăn bí mật dưới hàng ghế sau của xe.
Một chiếc ô tô đáng ngờ đã bị bỏ lại trong rừng gần thành phố ven biển Karwar (bang Karnataka, Ấn Độ). Nó đã bất ngờ hé lộ một vụ cướp số tiền lớn lên tới 1,8 crore rupee (hơn 5 tỷ đồng). Vụ việc cũng khiến cơ quan chức năng nghi ngờ có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng hoạt động ở khu vực Mangaluru.
Cụ thể, cảnh sát Ankola phát hiện 1,15 crore rupee tiền mặt (gần 3 tỷ đồng) giấu trong một chiếc Hyundai Creta bị bỏ lại trong rừng gần Karwar, dọc tuyến quốc lộ NH-63 (đoạn Hubli–Ankola). Chiếc xe được người dân phát hiện trong tình trạng hư hỏng một phần. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy số tiền lớn được cất giấu trong ngăn bí mật dưới hàng ghế sau của xe.
Điều tra ban đầu cho thấy xe sử dụng biển số giả mang mã Bengaluru. Tuy nhiên, khi tra cứu theo số khung và số máy, cảnh sát xác định chủ sở hữu đăng ký là một thợ chế tác vàng gốc Maharashtra đang sinh sống tại Mangaluru.

Người thợ này khi được triệu tập đã khai ra một chuỗi sự kiện bất ngờ: Theo lệnh của ông chủ – một doanh nhân kinh doanh vàng tên Rajendra Prakash Pawar, hai tài xế đã được chỉ định chuyển một lô hàng vàng từ Mangaluru đến Belagavi. Sau khi hoàn thành giao dịch, họ nhận lại 2,95 crore rupee tiền mặt (hơn 8,8 tỷ đồng) và quay trở về.
Cặp tài xế này đã giấu gói vàng trong hộc bí mật dưới ghế hành khách, đồng thời thay biển số xe bằng biển giả Bengaluru nhằm tránh liên kết chiếc xe với chủ nhân thực sự. Sau khi thực hiện hành vi, họ chia số tiền làm hai phần: 1,80 crore rupee giấu dưới ghế hành khách phía trước và 1,15 crore rupee giấu dưới ghế sau.
Trên đường trở về Mangaluru, khi đang gần đến Ankola, hai người bất ngờ bị một chiếc Maruti Swift vượt lên và cố tình va quẹt xe họ. Sau đó, chiếc Swift này chặn đầu xe, 5 kẻ lạ mặt mang dao đã tấn công, ép hai tài xế ra khỏi xe và cướp đi toàn bộ tài sản cá nhân cùng chiếc Hyundai Creta.
Theo điều tra, nhóm cướp đã tìm thấy và lấy đi phần tiền lớn là 1,80 crore rupee giấu dưới ghế trước, nhưng không phát hiện ra 1,15 crore còn lại dưới ghế sau trước khi bỏ lại xe trong rừng gần khu vực Ramanaguli (Ankola). Cảnh sát cho rằng có thể bọn cướp vội vàng bỏ xe lại do lo sợ chốt kiểm tra gần đó.
“Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra khu vực vào thời điểm đó, có thể điều này khiến chúng hoảng loạn và bỏ xe lại”, ông Narayana M, Cảnh sát trưởng Karwar cho biết.
Một sĩ quan điều tra cấp cao cho biết lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra liên hệ giữa số tiền bị cướp và các đường dây buôn lậu vàng hoạt động trong khu vực Mangaluru.
Doanh nhân Rajendra Prakash Pawar, người chủ lô vàng, từng nhiều lần bị nghi ngờ dính líu đến giao dịch vàng bất hợp pháp. Năm 2016, ông bị cáo buộc sử dụng nhân viên hàng không để vận chuyển vàng trái phép từ các quốc gia vùng Vịnh vào Mangaluru. Đến năm 2020, Pawar còn bị nêu tên trong vụ buôn lậu vàng nổi tiếng tại Kerala.
“Chúng tôi biết ông ta liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, nhưng đang tiếp tục xác minh lý lịch”, một nguồn tin cảnh sát cho biết. Hiện tại, cảnh sát Ankola đã khởi tố vụ án cướp có vũ trang đối với 5 nghi phạm chưa rõ danh tính và tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa số tiền bị cướp với các hoạt động phi pháp liên quan đến vàng.