Việc làm

Không đi học bất cứ ngày nào vẫn có bằng Đại học, cô gái tới hỏi trường và được tuyên bố thẳng

Châu Sa 18/07/2026 23:00

Một phụ nữ ở Trung Quốc bàng hoàng phát hiện mình đã có bằng tốt nghiệp đại học dù chưa từng nhận giấy báo trúng tuyển hay bước chân vào giảng đường.

Năm 2002, Vương Na (Trung Quốc) bước vào kỳ thi đại học với khát vọng trở thành giáo viên để thay đổi cuộc sống của gia đình.

Vốn sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, cô vừa học vừa phụ giúp bố mẹ làm nông, chăm sóc các em nhỏ nhưng vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc và được tuyển vào trường trung học trọng điểm của huyện. Với gia đình, Vương Na là niềm hy vọng lớn nhất để thoát nghèo.

trung-tuyen-1.png
Giấy báo trúng tuyển của Vương Na bị thất lạc. Vì vậy, cô đã không thể theo đuổi giấc mơ giảng đường ở tuổi 18. Ảnh: Tổng hợp

Ở lần thi đại học đầu tiên, áp lực tâm lý khiến nữ sinh không đạt kết quả như mong muốn. Không từ bỏ ước mơ, cô quyết định ôn thi lại với sự động viên của gia đình. Sau kỳ thi thứ hai, Vương Na tự tin mình đạt số điểm đủ để trúng tuyển vào một trường đại học tại địa phương.

Thế nhưng, hai tháng trôi qua, trong khi bạn bè lần lượt nhận giấy báo nhập học, Vương Na vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào. Tin rằng mình một lần nữa trượt đại học, cô suy sụp, tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày và luôn cảm thấy có lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của gia đình.

Không còn lựa chọn, Vương Na gác lại giấc mơ giảng đường để đi làm kiếm sống. Không có bằng cấp, cô trải qua nhiều công việc nặng nhọc như nhân viên khách sạn, phát tờ rơi, công nhân nhà máy với mức thu nhập thấp. Có thời điểm, cô trở về quê phụ giúp bố mẹ bán rau và dần chôn vùi ước mơ trở thành giáo viên.

Sau này, Vương Na theo học một khóa đào tạo kỹ năng máy tính tại địa phương, chuyển sang lĩnh vực thiết kế đồ họa. Chính tại đây, cô gặp người bạn đời và cùng chồng mở một cửa hàng thiết kế quảng cáo, từng bước ổn định cuộc sống.

Phát hiện gây sốc sau hơn 10 năm

Năm 2015, khi làm thủ tục đăng ký thẻ tín dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, Vương Na bất ngờ được ngân hàng thông báo thông tin học vấn của cô không khớp với dữ liệu trong hệ thống. Quá trình tra cứu sau đó hé lộ sự thật khó tin: cô đã được cấp bằng cử nhân của chính ngôi trường từng đăng ký dự thi từ năm 2003. Tuy nhiên, ảnh trên bằng tốt nghiệp lại là của một người hoàn toàn khác.

Vương Na cùng gia đình bắt đầu hành trình tìm lại công lý. Mẹ cô nhiều lần liên hệ cơ quan giáo dục địa phương nhưng không nhận được sự hỗ trợ. Trong quá trình tìm hiểu, gia đình phát hiện người sử dụng danh tính của Vương Na là Trương Anh Doanh, khi đó đang làm giáo viên dạy tiếng Trung. Mọi nỗ lực liên lạc với người này đều không nhận được phản hồi.

Khi tìm đến trường đại học, Vương Na ban đầu chỉ nhận được câu trả lời rằng quy trình tuyển sinh và cấp bằng đều được thực hiện đúng quy định. Đại diện nhà trường khẳng định chưa từng nhận được phản ánh về trường hợp giả mạo danh tính hay bằng cấp.

Không bỏ cuộc, Vương Na nhiều lần yêu cầu làm rõ vụ việc. Sau đó, cô được gặp cha của Trương Anh Doanh. Người này đề nghị bồi thường bằng tiền nhưng từ chối hủy bằng tốt nghiệp của con gái với lý do sẽ ảnh hưởng đến công việc. Khi hai bên không đạt được thỏa thuận, ông còn thách thức Vương Na báo cảnh sát nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Sự thật được phơi bày

Đầu năm 2016, Vương Na quyết định công khai câu chuyện trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và truyền thông, tạo áp lực buộc trường đại học phải thành lập tổ điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy, vào năm 2003, sau khi Trương Anh Doanh trượt đại học, gia đình người này đã chi 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) cho một đường dây làm giả giấy tờ để đánh cắp giấy báo nhập học của Vương Na.

Theo đó, các đối tượng đã chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi danh tính để Trương Anh Doanh nhập học dưới tên của Vương Na. Quá trình điều tra sau đó xác định có 9 người liên quan đến đường dây giả mạo hồ sơ và bằng cấp.

Tháng 2/2016, trường đại học quyết định hủy toàn bộ kết quả học tập của Trương Anh Doanh. Người này bị buộc thôi việc và phải công khai xin lỗi Vương Na. Dù vậy, nữ sinh năm nào không còn cơ hội quay lại trường cũ để tiếp tục việc học.

Không chấp nhận để ước mơ dang dở, Vương Na một lần nữa tham gia kỳ thi đại học và trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Lạc Dương (Trung Quốc). Năm 2020, ở tuổi 37, cô chính thức nhận bằng cử nhân, khép lại hành trình gần hai thập kỷ theo đuổi giấc mơ đại học từng bị đánh cắp.

Theo Toutiao

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-07-18 16:11
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/khong-di-hoc-bat-cu-ngay-nao-van-co-bang-dai-hoc-co-gai-toi-hoi-truong-va-duoc-tuyen-bo-thang-1457627.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Không đi học bất cứ ngày nào vẫn có bằng Đại học, cô gái tới hỏi trường và được tuyên bố thẳng
    POWERED BY ONECMS & INTECH