Loá mắt trước biệt phủ rộng 10.000m2 của 'đại gia xứ 34’: Có cả du thuyền, trực thăng...

23-03-2024 00:19|Phương Hà

Trong khuôn viên biệt phủ còn có rất nhiều mô hình "khổng lồ" mô phỏng những biểu tượng kiến trúc trên toàn thế giới như tượng Nữ thần Tự do, tháp Eiffel…

Thời gian qua, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước siêu biệt phủ rộng tới 10.000m2 của một đại gia Hải Dương (Hải Dương có đầu biển số xe là 34).

Loá mắt trước biệt phủ rộng 10.000m2 của 'đại gia xứ 34’: Có cả du thuyền, trực thăng...

Bên trong khuôn viên biệt phủ là những tiểu cảnh với hàng cây được chăm chút cẩn thận, một hồ cá Koi rộng chứa hàng chăm con, cầu gỗ, nhà gỗ theo phong cách Nhật Bản được bài trí để mọi người ghé thăm và vui chơi.

Bên phía hồ nước còn có chiếc du thuyền đang được neo đỗ cố định, tạo góc check in sang xịn trong dinh thự và cũng thể hiện sự đầu tư của gia chủ trước cơ ngơi hoành tráng này.

Loá mắt trước biệt phủ rộng 10.000m2 của 'đại gia xứ 34’: Có cả du thuyền, trực thăng...

Đặc biệt, gia chủ còn đầu tư hẳn một chiếc trực thăng cá nhân. Thoạt nhìn nhiều người nghĩ đây chỉ là một mô hình máy bay để trang trí, ai ngờ gia chủ vẫn dùng làm phương tiện di chuyển những lúc cần.

Ngoài máy bay trực thăng, du thuyền triệu đô, gia chủ còn sở hữu một dàn xe sang được dát vàng. Hiện gia chủ đang sử dụng khoảng 30 chiếc ô tô các loại như Rolls-Royce, Land Rover Range Rover, Porsche Panamera, Mercedes-Benz S-Class, Bentley Continental Flying Spur, Lexus LS và BMW 4-Series... Trong đó, có 15 chiếc xe tứ quý và 15 chiếc xe biển thường.

Loá mắt trước biệt phủ rộng 10.000m2 của 'đại gia xứ 34’: Có cả du thuyền, trực thăng...
Các chi tiết trên xe đều được mạ vàng 24K

Khuôn viên hàng ngày đón tới vài trăm khách đến thăm quan, gia chủ mở cửa và không thu bất kỳ khoản phí nào. Đợt Tết 2024 vừa rồi, khuôn viên chính là địa điểm du xuân của người dân huyện Tứ Kỳ. Trong khuôn viên còn có rất nhiều mô hình "khổng lồ" mô phỏng những biểu tượng kiến trúc trên toàn thế giới như tượng Nữ thần Tự do, tháp Eiffel…

Ở vị trí đối diện với không gian như một "Disneyland thu nhỏ" là dinh thự bề thế cũng được dát vàng, nơi gia đình vị đại gia sinh hoạt thường ngày. Cơ ngơi của gia chủ sừng sững với hàng rào kiên cố, chạm trổ cầu kỳ từng chi tiết.

Loá mắt trước biệt phủ rộng 10.000m2 của 'đại gia xứ 34’: Có cả du thuyền, trực thăng...
Cận cảnh biệt phủ dát vàng

Không chuộng phong cách lâu đài như nhiều đại gia nghìn tỷ, căn biệt thự dát vàng nhưng vẫn vuông thành sắc cạnh và nổi bật giữa làng quê Tứ Kỳ khiến ai đi qua cũng trầm trồ, thán phục.

Người sở hữu cơ ngơi đồ sộ này chính là anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1977, ngụ tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Người dân ở đây thường gọi anh với cái tên “đại gia trại lợn”.

Ít ai biết, để có được khối tài sản khủng như hôm nay, vị đại gia này đã phải trải qua quãng thời gian vất vả, đi lên từ 2 bàn tay trắng.

>> Sau thời gian dài ‘đắp chiếu’, siêu dự án 4,1 tỷ USD tại Vũng Tàu bất ngờ có động thái mới

Biệt thự triệu đô liên quan Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo giờ ra sao?

Hàng trăm biệt thự bỏ hoang tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Ngỡ ngàng biệt phủ rộng nghìn mét vuông phong cách Nhật Bản của trưởng thôn 29 tuổi

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/loa-mat-truoc-biet-phu-rong-10000m2-cua-dai-gia-xu-34-co-ca-du-thuyen-truc-thang-d118646.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Loá mắt trước biệt phủ rộng 10.000m2 của 'đại gia xứ 34’: Có cả du thuyền, trực thăng...
POWERED BY ONECMS & INTECH