Mỹ nhân Việt Nam sống kín tiếng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố là Giáo sư Toán học, mẹ là doanh nhân BĐS
Từng là mỹ nhân được săn đón hàng đầu Vbiz, nhưng người đẹp sinh năm 1988 bất ngờ rẽ hướng, sống kín tiếng.
Huỳnh Bích Phương sinh năm 1988, được công chúng biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Với chiều cao 1m68 cùng gương mặt khả ái và vóc dáng nóng bỏng, cô nhận được sự yêu mến của khán giả. Tại cuộc thi năm đó, mỹ nhân 8X đoạt danh hiệu "Thí sinh được khán giả yêu thích nhất", "Thí sinh có gương mặt khả ái".

Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc nổi bật, gia thế của Huỳnh Bích Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô được xem là tiểu thư cành vàng lá ngọc khi sinh ra trong gia đình danh giá.
Bố cô là Giáo sư Toán học Huỳnh Bá Lân. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiến Á, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fiditour (FDT), và Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank).
Mẹ Huỳnh Bích Phương cũng là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Từ năm 11 tuổi, cô đã sang Mỹ sinh sống.


Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Huỳnh Bích Phương được truyền thông săn đón, là cái tên "đắt show". Cô được rất nhiều nhà thiết kế yêu mến nhờ vẻ đẹp sang trọng, thậm chí được ví là "Trương Tử Lâm của Việt Nam". Thế nhưng, cô lại chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng, ít hoạt động showbiz và theo đuổi ngành thiết kế thời trang ở Mỹ.
Người đẹp sinh năm 1988 còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện trên khắp thế giới và thích bôn ba mọi nơi để khám phá cuộc sống.