Ngôi đền có lưng dựa núi, mặt hướng biển, nổi tiếng là đền giải oan linh thiêng hàng trăm năm tuổi

29-02-2024 08:07|Nhật Linh

Đây là địa điểm du lịch tâm linh thu hút rất đông du khách đến tham quan và chiêm bái hàng năm.

Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là một trong những danh thắng nổi tiếng và linh thiêng tại thành phố Cảng. Đền được xây dựng tựa vào chân núi Độc, hướng mặt ra biển lớn bao la, kết hợp vẻ đẹp của núi rừng và biển cả mênh mông.

Đền Bà Đế được xây dựng tựa vào chân núi Độc, hướng mặt ra biển lớn bao la

Đền Bà Đế được xây dựng tựa vào chân núi Độc, hướng mặt ra biển lớn bao la

Kiến trúc cổ xưa của đền tôn lên vẻ đẹp hữu tình và thiêng liêng. Chính điện của đền là nơi thờ Bà Đế và cha mẹ bà. Bên trái chính điện là bệ thờ Vua Biển. Cạnh đó là nơi thờ Vua Đất, Vua Núi và chúng sinh. Bên phải gian chính là bàn thờ Tam Tòa Thánh Mẫu - ba vị nữ thần cai quản đất trời sông núi.

Đối diện với bàn thờ Tam Tòa Thánh Mẫu là bàn thờ Phật và Đức Đại Vương (Trần Quốc Tuấn) - danh tướng thời Trần. Ngay trước sân đền là hình ảnh một chiếc thuyền, trên đó có tượng Bồ Tát, xung quanh là hình rồng càng làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm nơi đây.

Kiến trúc cổ xưa của đền tôn lên vẻ đẹp hữu tình và thiêng liêng

Kiến trúc cổ xưa của đền tôn lên vẻ đẹp hữu tình và thiêng liêng

Chính điện của đền là nơi thờ Bà Đế và cha mẹ bà

Chính điện của đền là nơi thờ Bà Đế và cha mẹ bà

Du khách tới thăm đền Bà Đế thường được nghe câu chuyện về cuộc đời bi thương của người con gái hồng nhan bạc phận được thờ tại đây, đó là bà Đào Thị Hương (tức Bà Đế).

Theo tương truyền, vào năm 1718 ở phía đông nam vùng Ngọc Ðồ Sơn có đôi vợ chồng họ Ðào, sinh ra một người con gái đặt tên là Ðào Thị Hương. Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, người con gái ấy luôn tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Có một ngày Chúa Trịnh Giang đi kinh lý Ðồ Sơn, khi dạo thắng cảnh đã xúc động trước tiếng hát truyền cảm cùng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ðào Thị Hương. Chúa yêu mến và quyến luyến không rời. Một thời gian sau, bà mang thai, Hàng Tổng biết chuyện và bắt bố mẹ bà phải nộp phạt. Nhưng vì nhà nghèo không có tiền nộp phạt, Hàng Tổng đem bà dìm xuống biển.

Du khách tới thăm đền Bà Đế thường được nghe câu chuyện về cuộc đời bi thương của người con gái hồng nhan bạc phận được tưởng thờ tại đây, đó là bà Đào Thị Hương (tức Bà Đế)

Du khách tới thăm đền Bà Đế thường được nghe câu chuyện về cuộc đời bi thương của người con gái hồng nhan bạc phận được tưởng thờ tại đây, đó là bà Đào Thị Hương (tức Bà Đế)

Về sau, người dân trong vùng vẫn nghe tiếng bà than khóc trong gió biển: "Khi nào dây mục, cối tan thì mối hận thù này mới được gỡ bỏ". Sau này chúa Trịnh đã cho xây đền, lập đàn giải oan cho bà. Sự tôn nghiêm của ngôi đền cũng bảo vệ ngôi làng khỏi những tên cướp biển và kẻ xấu.

Đền Bà từng được vua Tự Đức về thăm và ban sắc phong "Đông Nhạc Đế Bà - Trịnh chúa phu nhân". Đồng thời, Vua Tự Đức đã xuất ngân lượng xây dựng mái đền nơi cửa hang để dân làng tiện cúng bái, răn dạy con cháu.

Hàng năm, ngôi đền thu hút rất đông người dân và du khách gần xa tìm tới chiêm bái, ngắm cảnh, cầu tài lộc mỗi dịp đầu xuân năm mới

Hàng năm, ngôi đền thu hút rất đông người dân và du khách gần xa tìm tới chiêm bái, ngắm cảnh, cầu tài lộc mỗi dịp đầu xuân năm mới

Lễ hội Đền Bà Đế được diễn ra hàng năm vào 3 ngày 24, 25, 26 tháng 2 Âm lịch. Trong đó, ngày 24 và ngày 25 là lễ tạ Đức Bà, ngày 26 sẽ là khai xuân và cúng cơm tại đền. Mỗi năm, ngôi đền thu hút rất đông người dân và du khách gần xa tìm tới chiêm bái, ngắm cảnh, cầu tài lộc mỗi dịp đầu xuân mới.

>> Ngôi đền thiêng có quy mô bề thế với 5 gian tiền đường, sở hữu bộ tượng Tam Tòa Thánh Mẫu bằng đồng nặng hơn 6 tấn xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngôi đền gần 1.000 năm tuổi tọa lạc ở thế 'đầu tựa sơn, chân đạp thủy', đứng đầu trong bốn ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ

Kỳ bí ngôi đền thiêng có 9 trâu phục, 9 vại nước: Nằm ở độ cao gần 200m so với mực nước biển, được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia

Ngôi đền thiêng tồn tại hơn 7 thế kỷ được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, là nơi Trần Quốc Tuấn đặt kho lương thực nuôi binh sĩ

Theo Chất lượng và cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/ngoi-den-co-lung-dua-nui-mat-huong-bien-noi-tieng-la-den-giai-oan-linh-thieng-hang-tram-nam-tuoi-d116999.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ngôi đền có lưng dựa núi, mặt hướng biển, nổi tiếng là đền giải oan linh thiêng hàng trăm năm tuổi
POWERED BY ONECMS & INTECH