Ngôi làng cổ nổi tiếng được mệnh danh là ‘Venice của phương Bắc’, tồn tại hơn 800 năm nhưng không có đường đi, chưa từng có ô tô xuất hiện
Điểm đặc biệt nhất của ngôi làng chính là không có đường giao thông dành cho ô tô trong khu vực trung tâm làng, thay vào đó là hệ thống kênh đào dài khoảng 6km và hơn 176 cây cầu gỗ.
Giethoorn là một ngôi làng cổ tích nổi tiếng và độc đáo bậc nhất châu Âu. Ngôi làng này thuộc tỉnh Overijssel (Hà Lan), nằm cách thủ đô Amsterdam khoảng 150km về phía Bắc.
Nơi đây nổi tiếng với hệ thống kênh rạch chằng chịt, hàng trăm cây cầu gỗ nhỏ xinh và lối sống yên bình giữa nhịp sống hiện đại. Nhờ đó mà Giethoorn được người ta ưu ái gọi với cái tên “Venice của phương Bắc”.
Giethoorn mang dáng vẻ như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, không có đường phố dành cho ô tô, không tiếng còi xe ồn ã, nơi con người sống chậm lại giữa thiên nhiên, lịch sử và sự tĩnh lặng.
Ngôi làng mang tên “nơi tìm thấy sừng dê”
Ngôi làng Giethoorn được hình thành vào khoảng năm 1230, khi một nhóm người di cư đến khai phá vùng đất đầm lầy ở miền Bắc Hà Lan. Trong quá trình đào đất canh tác, họ phát hiện rất nhiều sừng dê bị chôn vùi dưới lòng đất. Những chiếc sừng này được cho là tàn tích còn sót lại sau trận đại hồng thủy năm 1170 - một sự kiện thiên nhiên khắc nghiệt từng tàn phá nhiều khu vực tại châu Âu.

Từ phát hiện đặc biệt đó, ngôi làng ban đầu được đặt tên là “Geytenhoren”, trong tiếng Hà Lan cổ có nghĩa là “nơi tìm thấy sừng dê”. Theo thời gian, tên gọi này được rút gọn thành Giethoorn như ngày nay, nhưng câu chuyện về nguồn gốc tên làng vẫn được người dân địa phương truyền lại như một phần ký ức lịch sử.
Dù sở hữu vẻ đẹp cổ kính từ hàng trăm năm trước, Giethoorn chỉ thực sự được thế giới biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trong bộ phim “Fanfare” của đạo diễn Bert Haanstra vào năm 1958. Bộ phim không chỉ thành công về mặt nghệ thuật mà còn góp phần đưa hình ảnh ngôi làng yên bình này đến với công chúng quốc tế, mở ra thời kỳ phát triển du lịch cho Giethoorn.
Điểm đặc biệt nhất của Giethoorn chính là việc không có đường giao thông dành cho ô tô trong khu vực trung tâm làng. Thay vào đó, một hệ thống kênh đào dài khoảng 6km đóng vai trò là trục giao thông chính. Những con kênh uốn lượn xuyên suốt làng, nối liền các ngôi nhà mái tranh cổ kính nằm nép mình bên bờ nước.

Nơi đây có khoảng 176 cây cầu gỗ nhỏ được xây dựng để kết nối các khu dân cư, dành riêng cho người đi bộ và xe đạp. Chính sự thiếu vắng xe cơ giới đã tạo nên bầu không khí trong lành, yên tĩnh - điều ngày càng trở nên xa xỉ trong đời sống hiện đại.
Trải nghiệm sống chậm với thiên nhiên
Với dân số chưa đến 3.000 người, Giethoorn mang dáng dấp của một cộng đồng nhỏ bé, gắn bó và gần gũi với thiên nhiên. Phương tiện di chuyển phổ biến nhất tại đây là “whisper boat” - những chiếc thuyền nhỏ chạy bằng động cơ điện, gần như không phát ra tiếng ồn và rất thân thiện với môi trường. Nhờ đó, Giethoorn còn được gọi bằng cái tên đầy thi vị là “ngôi làng của những chiếc thuyền thì thầm”.
Khi đặt chân đến đây, du khách chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm dạo quang ngôi làng bằng thuyền. Khi con thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước trong veo, hai bên là những khu vườn xanh mướt, hoa cỏ rực rỡ và những ngôi nhà mái rơm cổ kính, Giethoorn hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động.

Bên cạnh việc đi thuyền, tản bộ trên những con đường mòn nhỏ ven kênh cũng là cách lý tưởng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của ngôi làng. Những cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang dòng nước, ánh nắng chiều buông nhẹ xuống mái nhà và mặt kênh tạo nên một khung cảnh yên bình, khiến du khách như lạc vào một thế giới khác.
Giethoorn đẹp quanh năm, mỗi mùa mang một sắc thái riêng. Mùa xuân và mùa hè, làng rực rỡ trong sắc xanh của cây cỏ và muôn loài hoa khoe sắc. Thời tiết ấm áp, trong lành rất phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Khi thu về, không gian trở nên dịu dàng và lãng mạn với những tán lá đổi màu, mặt nước lăn tăn phản chiếu bầu trời trong xanh. Đến mùa đông, tuyết phủ trắng mái nhà, kênh nước và cây cầu, biến Giethoorn thành một xứ sở cổ tích đúng nghĩa.

Giethoorn không náo nhiệt, ồn ào như những trung tâm du lịch giải trí khác nhưng ngôi làng này vẫn đủ sức níu chân du khách bằng những giá trị văn hóa đặc trưng. Đến đây, du khách có thể ghé thăm một số bảo tàng nhỏ như Het Olde Maat Us, Museum de Oude Aarde hay Histo Mobit giúp du khách hiểu hơn về đời sống nông dân, lịch sử khai thác khoáng sản và phương tiện di chuyển truyền thống của người Hà Lan.
Giethoorn không chỉ là một điểm đếndu lịch, mà còn là minh chứng sống động cho một lối sống bền vững, nơi con người hài hòa với thiên nhiên và gìn giữ những giá trị truyền thống qua nhiều thế kỷ. Với những ai đang tìm kiếm sự bình yên, tách biệt khỏi nhịp sống hối hả, Giethoorn chắc chắn là điểm dừng chân không thể bỏ qua.
