Người đàn ông tố C.P. Việt Nam bán thịt kém chất lượng tiếp tục đưa ra cảnh báo bất ngờ
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh có một số tài khoản giả mạo, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông này để kêu gọi quyên góp.
Trên trang cá nhân của mình, ông Liễu Quý Ngân – nguyên là nhân viên cửa hàng C.P. Fresh Shop tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là người đã đứng ra tố cáo đơn vị này bán thịt heo bệnh vừa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những cá nhân đã dành sự quan tâm, động viên và ngỏ ý muốn hỗ trợ ông trong thời gian qua.
Trong bài viết, ông Ngân chia sẻ mong muốn được sống một cuộc đời bình dị cùng con trai: "Con vô cùng cảm động và biết ơn [...] những tình cảm đó thật trân quý mà không gì có thể so sánh được. Tuy nhiên, điều con cần và ao ước nhất là sức khỏe để con có thể tự đi làm và lo cho con trai con. Con chỉ mong có một cuộc sống bình dị hàng ngày, sống trong vui vẻ đã là quá đủ [...] Con có thể thấy con trai con lớn lên từng ngày, sống trong khỏe mạnh, trưởng thành, để sau này có thể giúp ích cho đời và cho xã hội, trở thành một người tử tế".

Mặc dù bản thân đang đối mặt với nhiều khó khăn, ông Ngân vẫn thể hiện sự quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông bày tỏ nguyện vọng chuyển phần hỗ trợ mình nhận được cho những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là những người không có người thân chăm sóc: "Trong bệnh viện còn nhiều cô chú bác, các em nhỏ bệnh nặng, không người thân… con xin nhường phần hỗ trợ đó cho họ."
Cũng theo một bài đăng mới đây trên trang cá nhân, ông Ngân đưa ra lời cảnh báo về tình trạng có người mạo danh tên ông để đứng ra nhận quyên góp. Ông khẳng định chưa từng kêu gọi bất kỳ hình thức đóng góp nào: "Con thấy có người đang mạo danh con nhận đóng góp. Con tên: Liễu Quý Ngân khẳng định chưa từng kêu gọi đóng góp".

Trước đó, ông Liễu Quý Ngân từng đăng tải thông tin tố cáo công ty nơi ông từng làm việc đã trộn thịt heo, gà bệnh có mùi hôi thối và yêu cầu nhân viên phải bán ra thị trường. Ông cũng cho biết các sản phẩm hết hạn, không đảm bảo chất lượng đều bị tháo nhãn mác rồi bán lại với giá rẻ cho người dân để làm lạp xưởng, xúc xích.
Những chia sẻ của ông Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều người cũng bày tỏ sự chú ý đến hoàn cảnh của ông – một người cha đơn thân đang một mình chăm sóc con nhỏ trong khi bản thân mang bệnh nặng. Sự cảm thông và mong muốn hỗ trợ ông vượt qua giai đoạn khó khăn đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
>> Chuyện TikToker Phạm Thoại kêu gọi từ thiện và khuyến cáo của Bộ Công an
Bộ Công an phát cảnh báo ‘khẩn’ tới người dân
Bộ Tài chính phát cảnh báo khẩn tới người dân và doanh nghiệp