Các nhà thiên văn học vừa tìm ra hố đen cổ nhất và xa nhất từng được xác nhận – một “quái vật vũ trụ” có thể đã hình thành hơn 13 tỷ năm trước, vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ.
"Địa cầu Quê tôi” là dự án toàn cầu do Kiến trúc sư Lê Viết Hải khởi xướng, với mong muốn kiến tạo hòa bình thông qua giáo dục công dân địa cầu. Đây là tâm huyết cuộc đời ông, kết tinh từ 60 năm trăn trở và 5 năm nghiên cứu chuyên sâu.
Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Gottingen (Đức) công bố phát hiện cho thấy: Gần như toàn bộ lượng vàng trên Trái Đất thực chất nằm sâu trong lõi hành tinh – khu vực mà chúng ta chưa thể tiếp cận bằng công nghệ hiện nay.
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và chính sách siết visa với sinh viên Trung Quốc, bài phát biểu đầy cảm xúc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Bên dưới lớp đất đóng băng là hàng vạn địa điểm ô nhiễm - từ bùn độc do hoạt động khai thác dầu khí, trại quân sự bỏ hoang, đến chất thải từ các mỏ khoáng.