NSND đỗ 4 trường đại học cùng lúc, nay là Giám đốc Nhà hát, cưới vợ đẹp kém 19 tuổi
NSND được mệnh danh là nam nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất làng giải trí miền Bắc.
Gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam
NSND Trung Hiếu (SN 1973) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Nhờ lối diễn xuất chân thực và giàu cảm xúc, anh để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt phim truyền hình nổi tiếng như Hà Nội 12 ngày đêm, Đường đời, Lời sám hối muộn màng, Cát bụi, Đứa con bị đánh cắp, Một giờ làm quan, Đại gia chân đất...

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Trung Hiếu từng là học sinh lớp chuyên Toán với ước mơ trở thành kỹ sư hoặc luật sư theo định hướng từ gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tại Thái Bình, anh nộp hồ sơ thi vào ba trường đại học là Luật, Kinh tế và Bách khoa. Trong thời gian chờ kết quả, anh quyết định thi thêm vào Đại học Sân khấu Điện ảnh “cho vui”. Bất ngờ trúng tuyển cả bốn trường, anh đã trao đổi với gia đình và lựa chọn theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh để theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Năm 19 tuổi, anh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hoa ban đỏ, lấy bối cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu như NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh và đây cũng chính là cột mốc khởi đầu cho sự nghiệp điện ảnh của anh.
Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, Trung Hiếu còn khẳng định tài năng ở lĩnh vực sân khấu kịch nói. Anh từng nhận giải Diễn viên xuất sắc với vai Lý Thường Kiệt trong Tình sử ngàn năm, một vở diễn đặc biệt chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với vai diễn này, anh giành được Giải A và sau đó là Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 cho các tác phẩm Những mặt người thấp thoáng và Bỉ vỏ.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Trung Hiếu còn thử sức trong nhiều vai trò như đạo diễn, diễn viên hài và lồng tiếng. Một trong những đóng góp đáng nhớ của anh là việc lồng tiếng cho nhân vật Chu Văn Quềnh (do NSƯT Hán Văn Tình thủ vai) trong phim Đất và người, với câu thoại trở thành thương hiệu: “Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại”.
Với những cống hiến nổi bật cho nghệ thuật, Trung Hiếu được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2007. Đến năm 2015, ở tuổi 43, anh được phong tặng danh hiệu NSND, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đạt danh hiệu cao quý này.
Từ năm 2017 đến nay, Trung Hiếu đảm nhiệm vai trò Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Trên cương vị quản lý, anh dành nhiều tâm huyết cho hoạt động nghệ thuật, đồng thời ít xuất hiện hơn trên màn ảnh, chỉ chọn tham gia một số dự án phim chiếu Tết. Trong số đó, nổi bật là vai đại gia Tích trong series hài Đại gia chân đất - loạt phim quen thuộc với khán giả mỗi dịp Tết đến, thường xuyên lọt top thịnh hành và nhận được sự yêu thích rộng rãi.
Trong phim, anh kết hợp ăn ý với NSƯT Quang Tèo, người thủ vai ông Sự. Cả hai hóa thân thành những nông dân mộc mạc nhưng luôn mơ ước trở thành “đại gia”, tạo nên nhiều tình huống hài hước, trào phúng, mang lại tiếng cười ý nghĩa cho người xem.

Không chỉ có nội dung gần gũi và thông điệp sâu sắc, thành công của nhân vật đại gia Tích còn đến từ lối diễn duyên dáng, tự nhiên và đầy sức sống của NSND Trung Hiếu, giúp anh tiếp tục khẳng định tên tuổi trong lòng khán giả nhiều thế hệ.
Đời tư kín tiếng với vợ kém 19 tuổi
Là một nghệ sĩ thành danh trong lĩnh vực kịch nói nhưng chuyện tình cảm của NSND Trung Hiếu lại đến khá muộn. Mãi đến năm 2019, ở tuổi 46, anh mới kết hôn với người vợ kém mình 19 tuổi. Hôn lễ của họ được tổ chức long trọng tại ba địa điểm gồm quê cô dâu, quê chú rể và Thủ đô Hà Nội.
Vợ anh - Thu Hà (SN 1992) sở hữu nhan sắc rạng rỡ không thua kém các hot girl. Trước khi lập gia đình, cô làm việc trong ngành ngân hàng. Sau khi kết hôn, Thu Hà lựa chọn lui về làm hậu phương, dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của hai người.

Trong giới nghệ sĩ miền Bắc, NSND Trung Hiếu được biết đến là người sống kín đáo. Từ khi lập gia đình, anh vẫn giữ nguyên tắc riêng tư, rất hạn chế chia sẻ về đời sống cá nhân.
Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ chỉ đăng tải những hoạt động liên quan đến công việc, bao gồm các hình ảnh tại phim trường hoặc tại các sự kiện của Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh cũng hiếm khi xuất hiện cùng vợ trước công chúng. Khi được hỏi về hôn nhân, Trung Hiếu thường khéo léo né tránh và không chia sẻ quá nhiều.
Tương tự chồng mình, Thu Hà cũng chọn cho mình lối sống giản dị và kín tiếng. Cô gần như không đăng tải hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, hạn chế xuất hiện tại nơi đông người và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình.

Có thời điểm, Thu Hà đăng tải hình ảnh chụp cùng một bé gái đáng yêu khiến dư luận không khỏi tò mò nhưng cô đã nhanh chóng đính chính rằng đó chỉ là cháu gái của mình.
Bên cạnh đó, Thu Hà từng chia sẻ một dòng trạng thái đầy cảm xúc cùng những câu hát chất chứa tâm tình: "Tương lai không biết ra sao, chúng ta bình an là tốt rồi. Khoảnh khắc chỉ cần chớp mắt là tan biến. Chúng ta vui vẻ, hạnh phúc là được. Đoạn đường phía trước còn dài. Chúng ta chỉ cần mạnh khỏe là tốt rồi".
Qua những lời này, có thể thấy mong muốn giản dị của Thu Hà là được sống bình yên, hạnh phúc bên người chồng mình yêu thương.