Nữ hoàng ảnh lịch nức tiếng một thời, là hoa hậu điện ảnh nhưng bỏ showbiz lấy chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, tuổi 50 làm giám đốc, sống độc thân
Từng là biểu tượng sắc đẹp những năm 1990, Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân vẫn giữ được nét mặn mà, sắc sảo dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Thanh Xuân sinh năm 1974, cùng thời với các nhan sắc nổi tiếng như Diễm Hương, Việt Trinh, Diễm My, Lý Thu Thảo... Dù không tham gia đóng phim nhưng cô lại nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng công chúng nhờ gương mặt sắc nét có chút lai Tây.

Những năm đầu thập niên 1990, hình ảnh cô xuất hiện dày đặc trên các bộ lịch, tạp chí thời trang trong và ngoài nước và trở thành một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” được săn đón nhất thời bấy giờ. Ngoài công việc người mẫu ảnh, cô còn tham gia trình diễn thời trang và một số hoạt động nghệ thuật khác.

Năm 1992, cô đăng quang Hoa hậu Điện ảnh (còn gọi là Hoa hậu Văn Thánh). Năm 1994, Thanh Xuân tiếp tục ghi dấu ấn khi đoạt hai danh hiệu Á hậu Thời trang TP. HCM và Á hậu Thời trang châu Á. Cùng năm, cô còn giành giải Hoa hậu Ảnh. Năm 1996, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp Thanh Xuân bất ngờ kết hôn với võ sư Nam Anh chưởng môn phái Vịnh Xuân, rồi theo chồng sang Canada định cư.

Sau khi kết hôn, Thanh Xuân rút lui khỏi làng giải trí toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm. Cô và chồng có hai con một trai, một gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Vì những khác biệt không thể hòa giải, vợ chồng cô ly hôn sau một thời gian chung sống. Năm 2003, Thanh Xuân trở về Việt Nam và sinh sống tại TP. HCM.

Con gái của cô là Katleen Phan Võ, sinh năm 1997 hiện là diễn viên, được biết đến qua vai chính trong phim “Lật mặt 4” của đạo diễn Lý Hải. Nữ diễn viên được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và từng nhiều lần cùng mẹ xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Con trai của Thanh Xuân hiện quản lý một số võ đường phái Vịnh Xuân tại Canada.
Sau nhiều năm vắng bóng, Thanh Xuân hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Người đẹp chia sẻ, bản thân không rõ lý do cụ thể khiến mình rút lui khỏi nghệ thuật, chỉ biết rằng ở thời điểm đó, khi phải lựa chọn giữa đam mê và gia đình, cô đã chọn tổ ấm.

Ở tuổi 50, Thanh Xuân trở lại với cuộc sống độc thân, làm giám đốc Giám đốc Quỹ từ thiện của Liên đoàn Quốc tế Vịnh Xuân và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cô thường xuyên đi về giữa hai nước để chăm sóc con trai ở Canada và thăm con gái đang hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Sau bao biến cố, Thanh Xuân vẫn giữ được nét tươi trẻ, rạng rỡ. Dù từ bỏ ánh hào quang nghệ thuật khi mới 22 tuổi, Thanh Xuân chưa bao giờ hối tiếc. Với cô, hai người con chính là thành công và hạnh phúc lớn nhất cuộc đời.