Động thái này mở đường cho việc chấm dứt hoạt động tàu khách qua đoạn phố cà phê đường tàu, đồng thời tạo điều kiện chỉnh trang không gian đô thị, di sản.
Không dừng lại ở khẩu hiệu hay biểu ngữ, tinh thần yêu nước còn hiện diện ngay trong từng món ăn, ly nước. Làn sóng sáng tạo của các quán phở, cà phê và tiệm bánh tại Hà Nội đang tạo nên “trend yêu nước” sôi nổi, gắn kết thực khách với ngày lễ trọng đại.
Sau khi được Quốc hội thông qua nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với nhiều tỉnh khác, Cà Mau cũng có thêm thành viên mới là Bạc Liêu nhập 'chung một nhà'. Đây là vùng đất có rất nhiều tiềm năng kinh tế của ĐBSCL.
Theo chuyên gia, thay vì để người dân tiếp tục sinh sống sát đường ray với nhiều rủi ro, Hà Nội có thể di dời dân ra khu vực an toàn nhưng giữ lại kiến trúc và không gian phố đường tàu để phục vụ du lịch.
Đại biểu Quốc hội viện dẫn, ngay ở trung tâm Hà Nội, nhà ở san sát, thậm chí có hẳn khu phố kinh doanh dịch vụ du lịch rất nhộn nhịp cạnh đường tàu. Đối với công trình hiện hữu như vậy, có cách nào bố trí tái định cư cho họ không?
Mặc dù các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều lần, hoạt động kinh doanh cà phê tại khu vực này vẫn tiếp tục diễn ra, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Sau khi được nâng tầm nhờ sự kiện cất nóc Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique, KĐT Thành phố Cà phê của Đặng Lê Nguyên Vũ hiện đang là một trong những "điểm sáng" sôi động của BĐS khu vực Tây Nguyên.
Chiều 6/2, "phố cá lóc nướng" trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) nghi ngút khói bởi những cửa hàng bán cá lóc đang tất bật chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).
Địa phương sẽ nghiên cứu và áp dụng mô hình phát triển đô thị của các thành phố tiên tiến trên thế giới, đồng thời hướng đến xây dựng “Thành phố Cà phê của thế giới”.
Phố cà phê đường tàu được khách du lịch quốc tế đánh giá là "điểm phải ghé đến một lần khi tới Hà Nội", vậy tại sao chúng ta không biến nó một sản phẩm độc đáo mà “không quản được thì cấm”?
Những ngày giữa tháng 11, thời tiết Hà Nội mát mẻ, se lạnh, phố cà phê đường tàu Phùng Hưng lại tấp nập khách đến uống nước. Nhiều vị khách trèo cả lên rào chắn để chụp ảnh.
Giai đoạn 2022-2023, giữa bối cảnh các phân khúc của BĐS như nhà liền kề, shophouse "gặp khó", "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã xoay sở thế nào để "vượt khó" thành công?
Từ tư duy khác biệt bị cho là "vĩ cuồng" của mình, Đặng Lê Nguyên Vũ đã mang cái tên "cà phê Trung Nguyên" ra thế giới. Liệu rằng với tư duy ấy, một Thành phố Cà phê với nhiều giá trị khác biệt có là "bước đệm" cho "tham vọng lớn" của ông chủ Trung Nguyên Legend?
Cuối tuần qua, rất đông du khách, đặc biệt là du khách quốc tế đã tìm tới khu vực "phố cà phê đường tàu", đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Dùng mệnh lệnh hành chính có thể dẹp được phố cà phê đường tàu nhưng sẽ làm mất đi “đặc sản” du lịch của Thủ đô. Thực tế, cấm chỗ này lại “mọc” ra chỗ khác. Vậy nên cấm hay quản?
Sau phản ánh của báo chí, sáng 3/11, công an phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm tại khu vực phố đường tàu nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ.