Sinh viên mới ra trường đi làm gặp lão sếp 'dê xồm', tôi tìm cách thoát thân

21-03-2024 10:36|Linh Chi

Chị đồng nghiệp đã nhắc nhở nhiều lần nên tự bảo vệ mình, cẩn trọng nhưng tôi vẫn bị quấy rối tình dục.

Vừa ra trường, không có nhiều kinh nghiệm nên xin việc vô cùng khó khăn. Sau hàng tháng trời rải CV khắp nơi, tôi may mắn được nhận vào làm nhân viên truyền thông của một công ty du lịch khá lớn. Đây là cơ hội tốt nên tôi vô cùng trân trọng.

Tôi không nề hà bất cứ công việc nào, ai nhờ gì cũng làm với mong muốn có thêm kinh nghiệm, được chỉ dạy. Chính vì thế, các anh chị đồng nghiệp đều rất yêu quý. Tuy nhiên, lão sếp là lý do khiến tôi sợ hãi công việc này.

Thời điểm ấy, tôi còn khá nơn nớt. Sếp tôi là nam giới, rất thường xuyên ôm vai, bá cổ tôi nói chuyện, chỉ dạy. Thời gian đầu, tôi không để ý cũng không dám phản kháng. Thế nhưng, chị đồng nghiệp đã nhắc nhở nhiều lần nên tự bảo vệ mình, cẩn trọng. Một lần, tôi được yêu cầu đi công tác tỉnh cùng sếp. Mọi người đều nhìn thấu ý đồ nên có một anh đồng nghiệp xung phong đi hộ tôi, lấy lý do tôi chưa có kinh nghiệm đi tiếp khách và bị say xe ô tô. Tuy nhiên, sếp không đồng ý và nhất quyết bắt tôi đi cùng. Vì thế, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.

Trên suốt đường đi, sếp ngồi cùng một quản lý của bộ phận khác, liên tục trò chuyện, cười nói với những từ ngữ khá thô thiển, bậy bạ. Chị đồng nghiệp đi cùng dường như đã quen, không có bất kỳ thái độ nào. Còn tôi hơi chán nản nên nhắm mắt, giả vờ ngủ vì say xe.

Sếp thường xuyên ôm vai, bá cổ tôi nói chuyện, chỉ dạy. Ảnh minh họa.

Sếp thường xuyên ôm vai, bá cổ tôi nói chuyện, chỉ dạy. Ảnh minh họa.

Tối đó, sếp cũng yêu cầu tôi đi cùng để tiếp rượu nhưng tôi làm lơ, giả vờ không hiểu, đi đến ngồi ăn cơm cùng các anh chị khác trong đoàn. Thấy thế, sếp khá khó chịu.Sau chuyến công tác, ông ấy nói khá nhiều điều không tốt về tôi với mọi người, thậm chí còn gây khó dễ trong công việc. Tuy nhiên, tôi chỉ đành nín nhịn vì đó là sếp của mình.

Một lần khác, tôi viết bài và gửi sếp duyệt nhưng sửa đi sửa lại ông ấy cũng không ưng ý. Bắt tôi liên tục sửa, thậm chí còn ép nếu không hoàn thành bài thì phải tăng ca, ở lại làm thêm. Tôi mày mò, cặm cụi làm. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy văn phòng trống hoe, mọi người về hết nhưng văn phòng của sếp vẫn sáng đèn. Gần 8h tối, tôi lật đật tắt máy tính, chạy như bay ra khỏi văn phòng, mặc kệ bài vở có được duyệt hay không.

1/9 là sinh nhật tôi, trùng vào dịp nghỉ lễ nên tôi vẫn luôn về quê đón sinh nhật cùng gia đình. Dịp ấy, tôi đặt xe khách 9h đêm 31/8. Tôi tính 5h chiều tan ca, về nhà chuẩn bị đồ rồi ra xe. Thế nhưng 8h tối ông ấy vẫn bắt tôi ở lại sửa bài mặc kệ một số anh chị xung quanh có nhắc khéo tối tôi về quê. Sau khi không chịu được, tôi nói thẳng với ông ấy tối nay về quê nên sẽ không ở lại làm thêm nữa. Kết quả 8h30 tối tôi rời văn phòng, chỉ kịp về nhà lấy đồ chạy ra xe cho kịp chuyến.

Sau đợt nghỉ lễ, tôi gửi đơn xin thôi việc khiến các anh chị trong văn phòng đều rất bất ngờ. Chị đồng nghiệp thân thiết bảo tôi, sắp hết đợt thử việc rồi, các sếp cũng gần như duyệt qua thử việc cho tôi, chỉ cần cố gắng thêm vài ngày là thành nhân viên chính thức. Tôi vẫn nhất quyết nộp đơn xin nghỉ việc vì không muốn bị quấy rối tình dục, làm việc ở môi trường không thích.

>>‘Quá chán’ khi ở nhà, cô gái 23 tuổi bắt đầu công việc tay trái, kiếm được 253 triệu đồng mỗi tháng

Chơi tiền số thua lỗ, sinh viên Đài Loan tự hủy 2 chân để lừa bảo hiểm hơn 31 tỷ đồng

Con đường trở thành tỷ phú trước 30 tuổi của chàng sinh viên bỏ đại học danh giá

Thanh Hóa: Nhà ở sinh viên thành nhà ở xã hội 14 năm chưa xây dựng xong

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/sinh-vien-moi-ra-truong-di-lam-gap-lao-sep-de-xom-toi-tim-cach-thoat-than-d118571.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Sinh viên mới ra trường đi làm gặp lão sếp 'dê xồm', tôi tìm cách thoát thân
POWERED BY ONECMS & INTECH