Tấm lòng đặc biệt của học sinh vùng 'rốn lũ' Đà Nẵng
Hình ảnh ấm áp của người dân hướng về vùng tâm lũ Đắk Lắk những ngày qua khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ngày 24/11, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động khi ghi lại hình ảnh một học sinh tiểu học ở Đà Nẵng mang heo đất đến điểm tập kết hàng hóa để ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm cho người dân tỉnh Đắk Lắk đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.
Tại điểm tập kết, cậu bé tự tay đập heo đất, cẩn thận đếm từng tờ tiền với tổng số 580.000 đồng (gồm các mệnh giá từ 1.000 đến 100.000 đồng). Đây là số tiền em dành dụm trong nhiều tháng.

Theo chị Phan Xuân Diệu (người quay và chia sẻ clip), vào khoảng 10h30 cùng ngày, sau giờ tan học, bố đã chở em Lê Văn Tài (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, xã Đại Lộc) đến điểm tập kết hàng tại chợ Quảng Huế để ủng hộ. Chiếc kính cận bị gãy gọng trái của Tài càng khiến nhiều người cảm động trước sự chân thành của cậu bé.
Gia đình Tài vốn còn nhiều khó khăn, bố em làm nghề sửa xe nhưng khi biết có đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ, ông đã chủ động liên hệ để tham gia. Cảm kích trước tấm lòng của Tài, nhân viên của chị Diệu đã tặng em một con heo đất mới.

Cũng trong ngày 24/11, tại thôn Đại Khương (xã Phú Thuận, TP. Đà Nẵng), chị Hứa Thị Minh (Chi hội trưởng Phụ nữ thôn) vẫn chưa nguôi xúc động khi nhớ lại hình ảnh một cô bé mang xấp tiền lẻ đến điểm tập kết để ủng hộ bà con vùng lũ Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Cô bé là Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đại Chánh). Khi theo bố mẹ đến gửi hàng cứu trợ, Ngọc rụt rè bước vào nhà, ôm chặt số tiền bà ngoại và mẹ cho để ăn sáng. Em dành dụm lại và chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng chân thành: “Con không biết nói gì, con chỉ muốn chia sẻ cho mấy bạn vùng lũ thôi”.

Nhà Ngọc ở thôn khác, không có điểm tập kết nên bé nhờ bố mẹ chở đến nhà chị Minh để được góp phần giúp đỡ. Hình ảnh Ngọc đứng trước cửa, tay cầm những xấp tiền lẻ 1.000, 2.000 đồng khiến chị Minh nghẹn ngào vì tấm lòng của em.
Điểm tập kết hàng cứu trợ tại nhà chị Minh được lập trong 2 ngày và dự kiến sẽ chuyển hàng vào hỗ trợ người dân tỉnh Phú Yên cũ trong ngày thứ Sáu.
Xã Đại Lộc vốn được xem là “rốn lũ” của TP. Đà Nẵng, vừa trải qua 5 trận lụt liên tiếp cuối tháng 10 và đầu tháng 11, khiến nhiều gia đình vẫn còn chật vật sau thiên tai. Trong hoàn cảnh đó, tấm lòng sẻ chia của các em học sinh nơi đây càng khiến nhiều người cảm động.
