'Thần đồng' 17 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học danh giá top đầu, bất ngờ quyết định về quê làm bảo vệ, lương 7 triệu đồng/tháng
Từng đỗ đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc với số điểm gần như tuyệt đối, "thần đồng" này lại có ngã rẽ ít ai lường trước được.
Trương Hiểu Dũng sinh năm 1974 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trong một gia đình nông dân nghèo khó. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đến mức cha mẹ anh đã phải bán đi những tài sản có giá trị nhất của gia đình để có tiền trang trải học phí cho con. Sự hy sinh to lớn của cha mẹ đã tạo động lực cho Trương Hiểu Dũng không ngừng nỗ lực học tập, với mong muốn thay đổi cuộc đời và đền đáp công ơn của bậc sinh thành.
Trương Hiểu Dũng từ nhỏ đã thể hiện trí tuệ vượt trội, đặc biệt trong các môn khoa học tự nhiên và được mọi người xung quanh gọi là "thần đồng". Tài năng của anh sớm nở rộ và được công nhận rộng rãi.
!['Thần đồng' 17 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học danh giá top đầu, bất ngờ quyết định về quê làm bảo vệ, lương 7 triệu đồng/tháng - ảnh 1](https://nqs.1cdn.vn/2025/02/12/statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-tranthihuyentrang-2025_02_12-_bo-me-3-3-1739274392-1331-1739274584_1_dgxc.jpg)
Sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học đầy cạnh tranh, "thần đồng" này đã được nhận vào trường Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Điều đáng chú ý là anh đã đạt được điểm số gần như tuyệt đối trong kỳ thi này, một minh chứng cho thấy năng lực học tập đáng kinh ngạc của anh.
Trương Hiểu Dũng đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối tự nhiên của Đại học Thanh Hoa khi mới 17 tuổi. Khi lên đại học, "thần đồng" này đã lựa chọn theo học ngành Khoa học và Công nghệ Sinh học. Đây là một lĩnh vực được đánh giá là đầy tiềm năng và có tính chuyên môn sâu rộng.
!['Thần đồng' 17 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học danh giá top đầu, bất ngờ quyết định về quê làm bảo vệ, lương 7 triệu đồng/tháng - ảnh 2](https://nqs.1cdn.vn/2025/02/12/statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-tranthihuyentrang-2025_02_12-_tai-xuong-1-1739021243653-1739021244209114266216411zon_1_hjbf.png)
Trong suốt những năm tháng học tập tại trường, Trương Hiểu Dũng đã không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Anh luôn duy trì vị trí trong top 5 sinh viên có điểm số cao nhất của chuyên ngành, khẳng định năng lực vượt trội và sự đam mê của mình đối với lĩnh vực khoa học đầy thách thức.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Hiểu Dũng đứng trước nhiều cơ hội hấp dẫn từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, anh đã đưa ra một quyết định bất ngờ khi gia nhập một công ty liên doanh về hóa chất tại Quảng Đông.
Quyết định này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi với tài năng và thành tích học tập xuất sắc của Hiểu Dũng, anh hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường sự nghiệp khác, danh giá và triển vọng hơn.
Tuy nhiên, "thần đồng" có những lý do riêng cho quyết định của mình. Mức lương cao và chế độ phúc lợi hấp dẫn mà công ty liên doanh này đưa ra là yếu tố quan trọng thu hút anh. Sau nhiều năm tháng đèn sách vất vả, Trương Hiểu Dũng mong muốn có một cuộc sống ổn định và sung túc hơn cho bản thân và gia đình.
Thế nhưng mọi thứ "thần đồng" này mong muốn đều không trở thành hiện thực. Công ty không giúp anh phát triển năng lực chuyên môn mà chỉ xoay quanh chăm sóc khách hàng. Vì chán nản, Hiểu Dũng quyết định nghỉ việc.
Trải qua nhiều năm, "thần đồng" 7x đối mặt với cú sốc lớn là bố mắc bệnh hiểm nghèo. Anh quyết định về quê làm việc để tiện chăm sóc, lo toan cho bố mẹ. Trương Hiểu Dũng làm việc cho một công ty bất động sản trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, công việc này không mang lại triển vọng tương lai như anh mong đợi, thu nhập cũng không ổn định.
Tại địa phương, cơ hội việc làm phù hợp với trình độ của Trương Hiểu Dũng không nhiều. Hơn nữa, những công việc có mức lương khá hơn lại không cho phép anh có thời gian chăm sóc gia đình.
Cuối cùng, sau nhiều cân nhắc, Trương Hiểu Dũng đã đưa ra một quyết định táo bạo là làm nhân viên bảo vệ tại Chợ gốm sứ Mã Vương Đôi, nằm gần bệnh viện nơi cha anh đang điều trị bệnh. Quyết định này của anh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tiếc nuối cho tài năng của một "thần đồng" từng đỗ thủ khoa Đại học Thanh Hoa.
!['Thần đồng' 17 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học danh giá top đầu, bất ngờ quyết định về quê làm bảo vệ, lương 7 triệu đồng/tháng - ảnh 3](https://nqs.1cdn.vn/2025/02/12/statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-tranthihuyentrang-2025_02_12-_tai-xuong-3-1739021243653-1739021244209183769576511zon_1_swig.png)
Mặc dù công việc mới chỉ mang lại thu nhập 2.000 NDT/tháng (khoảng 7 triệu đồng) nhưng Trương Hiểu Dũng vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh trân trọng khoảng thời gian được ở bên gia đình, chăm sóc cha mẹ mỗi ngày.
Đối với Trương Hiểu Dũng, hạnh phúc không nằm ở những giá trị vật chất hay danh tiếng mà nằm ở những điều giản dị như tình cảm gia đình và sự bình yên trong tâm hồn. Anh đã lựa chọn cho mình một con đường đi riêng, một cuộc sống tuy không giàu sang nhưng đầy ý nghĩa và hạnh phúc.