Thí sinh là học sinh giỏi đã viết hơn 8.000 chữ trong bài thi Ngữ văn, giám khảo thẳng tay cho 0 điểm, lý do được tuyên bố
Hành động bốc đồng khiến thí sinh là học sinh trường chuyên này bị chấm 0 điểm môn Ngữ văn, đánh mất cơ hội vào đại học và phải mang theo sự hối hận suốt nhiều năm sau.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) năm 2006 tại Trung Quốc, nữ sinh Jiang Duoduo (đến từ tỉnh Hà Nam) đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Vì cô đã có hành động gây sốc ngay trong phòng thi.

Theo truyền thông Trung Quốc, khi còn học phổ thông, Jiang Duoduo vốn là học sinh có thành tích học giỏi nhưng sở hữu tính cách nổi loạn. Do môi trường quản lý nghiêm ngặt tại trường trung học chuyên khiến cô dần chán nản và tìm niềm an ủi trong việc đọc tiểu thuyết.
Niềm đam mê văn chương ngày càng lớn khiến Jiang Duoduo sao nhãng việc học. Khi được giáo viên nhắc nhở, thay vì tiếp thu, cô nhiều lần công khai chỉ trích những điều mà mình cho là bất cập của nền giáo dục Trung Quốc.
Đến kỳ thi đại học năm 2006, nữ sinh quyết định thực hiện hành động phản đối đầy bốc đồng. Cô cố tình vi phạm quy chế khi sử dụng hai màu mực để làm bài, đồng thời viết dòng chữ "Broken Heart Flying Devil" (tạm dịch: "Ác quỷ bay với trái tim tan vỡ") vào khu vực không dành cho thí sinh.
Không dừng lại ở đó, Jiang Duoduo còn đính kèm một bức thư dài hơn 8.000 chữ, trong đó nêu hàng loạt quan điểm chỉ trích và phê phán những hạn chế của hệ thống giáo dục đương thời.
Hành động này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Kết quả kỳ thi cho thấy Jiang Duoduo chỉ đạt tổng điểm 114, riêng môn Ngữ văn bị chấm 0 điểm do vi phạm quy chế.
Theo Sohu, điều khiến nữ sinh bất ngờ là không có ai lên tiếng ủng hộ hay đồng tình với hành động của cô như những gì cô từng kỳ vọng. Thay vào đó, Jiang Duoduo trở thành tâm điểm chỉ trích của xã hội.
Biến cố khiến cô đánh mất cơ hội bước chân vào giảng đường đại học. Trở về quê, Jiang Duoduo cùng cha mẹ làm nông. Người cha thất vọng đến mức cắt đứt liên lạc với con gái, trong khi mẹ cô luôn đau khổ và không hiểu vì sao con lại có quyết định cực đoan như vậy.

Sau khoảng thời gian chìm trong ân hận, Jiang Duoduo từng có ý định kết thúc cuộc sống. Tuy nhiên, cuối cùng cô quyết định làm lại từ đầu và từng bước ổn định cuộc sống.
Sau 14 năm, tung tích của nữ sinh từng gây chấn động một thời vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Sohu, có nhiều thông tin khác nhau về cuộc sống hiện tại của Jiang Duoduo. Một số nguồn cho biết cô đã lập gia đình và sinh sống tại một vùng quê hẻo lánh; số khác nói cô thi lại vào năm sau và theo học một trường kỹ thuật.
Cũng có ý kiến cho rằng Jiang Duoduo hiện đã có chồng, con và đang làm việc chăm chỉ, sống cuộc đời bình dị như nhiều phụ nữ khác.
Trong một cuộc phỏng vấn với China Daily, Jiang Duoduo thừa nhận cô vô cùng hối hận vì đã đánh đổi tương lai chỉ vì một phút bốc đồng ở tuổi 18. Cô cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện của mình sẽ trở thành bài học để các thí sinh khác không lặp lại sai lầm tương tự.
