Ẩn mình giữa trung tâm thị xã, dinh thự tỉnh trưởng hơn 100 năm tuổi từng là biểu tượng quyền lực của vùng đất phương Nam nay phủ đầy rêu phong, hoang phế giữa dòng chảy thời gian.
Ngôi mộ chôn đứng hơn trăm năm của tổng đốc khét tiếng miền Tây đến nay vẫn khiến nhiều người rùng mình bởi kiến trúc kỳ lạ và lời trăn trối đầy ngạo nghễ: "Chôn đứng để chống mắt nhìn đời".
Sau khi khai quật được "kho báu" khổng lồ này, các chuyên gia càng tin rằng đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy trận chiến đã từng diễn ra tại khu vực này.
Sân vận động này không chỉ là một công trình thể thao lâu đời mà còn là biểu tượng gắn liền với lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng suốt gần một thế kỷ của địa phương.
Chủ tịch tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu nhấn mạnh vì giá trị hàng trăm năm, tỉnh đang bàn kỹ lại phương án đặt tên xã, phường theo địa danh, danh nhân văn hoá thay vì theo số thứ tự.
Với tài liệu chiến lược đến năm 2050 vừa được công bố, Nga không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng mà còn công khai quy mô "kho báu" tài nguyên khổng lồ đang sở hữu.