Trung Đông hỗn loạn, cặp đôi xuống hầm trú bom để tổ chức lễ cưới gây ‘sốt’ mạng xã hội
Trong lúc hàng triệu người Israel phải liên tục chạy xuống hầm trú ẩn vì các đợt tấn công tên lửa từ Iran, một cặp đôi tại Tel Aviv vẫn quyết định tổ chức lễ cưới của mình theo cách không ai ngờ tới: dưới tầng hầm của một bãi đỗ xe.
Cô dâu Lior Lasry (29 tuổi) chỉnh lại chiếc váy cưới rồi bước xuống bốn tầng hầm bên dưới một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Tel Aviv (Israel). Trên mặt đất, thành phố đang trong trạng thái cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công. Nhưng dưới bãi đỗ xe – nơi cũng được dùng làm hầm trú bom dưới lòng đất của trung tâm Dizengoff – cô dâu và chú rể đứng dưới chuppah, mái vòm truyền thống trong lễ cưới Do Thái, để trao lời thề gắn bó trọn đời.

Kế hoạch cưới 400 khách bị phá vỡ vì chiến sự
Lasry và Michael Marianoff (34 tuổi) đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho lễ cưới với khoảng 400 khách mời, dự kiến diễn ra vào 3/3 tại một nhà hàng tiệc cưới ở Petah Tikva, cách Tel Aviv khoảng 10 km.
Theo kế hoạch ban đầu, buổi tiệc sẽ có âm nhạc, DJ, ban nhạc sống, tiệc lớn và một chiếc bánh cưới hoành tráng.
Tuy nhiên, chiến sự bùng nổ chỉ ba ngày trước lễ cưới, khi các cuộc tấn công tên lửa khiến phần lớn Israel phải trú ẩn và mọi sự kiện tụ tập đông người đều bị hủy. Cặp đôi bỗng rơi vào tình thế khó xử.
Gia đình Marianoff đã bay từ Argentina sang Israel chỉ ba ngày trước khi giao tranh nổ ra. Nếu hoãn lễ cưới, họ có thể phải quay về nước và bỏ lỡ sự kiện quan trọng này. Nhưng nếu tổ chức một buổi lễ tạm thời tại Tel Aviv, gia đình cô dâu ở miền Nam Israel lại khó có thể di chuyển lên phía Bắc trong lúc tên lửa đang được phóng tới.
“Đó thực sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan”, Lasry nhớ lại. “Nếu không làm gì, gia đình của Misha sẽ không thể tham dự. Nhưng nếu tổ chức ở đây, gia đình tôi lại không thể đến”.

Chỉ 36 giờ trước khi chiến sự bùng phát, Lasry còn tổ chức lễ henna theo truyền thống của cộng đồng Do Thái gốc Morocco. Theo phong tục, sau nghi lễ này, cặp đôi không gặp nhau cho đến ngày cưới, chỉ liên lạc qua điện thoại.
Ban đầu, khi tin tức về các cuộc tấn công xuất hiện vào sáng thứ bảy, Lasry vẫn hy vọng chiến sự sẽ sớm kết thúc. “Tôi nghĩ chiến tranh sẽ chấm dứt trước ngày cưới”, cô nói, cho rằng chiến dịch tấn công Iran của Mỹ và Israel có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Nhưng đến 2/3, khi Iran đáp trả mạnh mẽ trên khắp khu vực Trung Đông, cặp đôi buộc phải gặp nhau để bàn cách giải quyết.
“Khi gặp lại, Misha gần như suy sụp, không nói được lời nào, chỉ hỏi tôi nên làm gì”, Lasry kể. “Nhưng tôi không muốn từ bỏ ngày cưới của mình”.
Marianoff, người làm trong lĩnh vực digital marketing, cũng thừa nhận anh rất thất vọng. “Chúng tôi thực sự muốn thực hiện nghi lễ chuppah và có bạn bè, gia đình thân thiết bên cạnh”.

Đám cưới “thời chiến” dưới bãi đỗ xe
Khi các cuộc tụ tập thông thường bị cấm, cặp đôi bắt đầu tìm kiếm các địa điểm có hầm trú bom. Họ từng cân nhắc tổ chức tại một hộp đêm có khu trú ẩn gia cố hoặc thậm chí một ga tàu điện ngầm.
Cuối cùng, vợ của giáo sĩ gợi ý sử dụng bãi đỗ xe ngầm của trung tâm Dizengoff, nơi được thiết kế để làm hầm trú bom quy mô lớn. Dù phải thay đổi địa điểm, họ vẫn giữ những yếu tố quan trọng nhất của đám cưới.
Chiếc váy cưới được may tại Jerusalem sau nhiều lần thử vẫn được sử dụng. Bạn bè giúp cô dâu làm tóc và trang điểm tại nhà. Chiếc chuppah – biểu tượng cho mái ấm mà họ sẽ xây dựng – được dựng lên dưới ánh đèn huỳnh quang và những dầm bê tông của bãi xe.
Thay vì tiệc lớn, một bàn gấp phủ khăn, vài chai rượu và đồ ăn nhẹ được chuẩn bị. Chiếc bánh cưới đã đặt tại địa điểm cũ nên không thể chuyển đến bãi đỗ xe. Bạn bè mang theo loa phát nhạc, còn nhiều người trong cộng đồng mang nhạc cụ tới để tạo nên không khí lễ hội.
Khoảng 60 bạn bè thân thiết có mặt trực tiếp. Ngoài ra, khoảng 200 người dân địa phương nghe tin về đám cưới đã đến chung vui. Người thân của Lasry ở miền Nam Israel theo dõi buổi lễ qua livestream trên mạng xã hội.

Lễ cưới bắt đầu lúc 20h tối. Đến khoảng 22h, còi báo động tên lửa vang lên hai lần. Điện thoại của khách mời liên tục phát cảnh báo. Tuy vậy, bữa tiệc dưới lòng đất vẫn tiếp tục.
Có lúc một số khách định ra về, nhưng khi còi báo động vang lên lần nữa, họ lại quay trở lại khu trú ẩn – và tiệc cưới tiếp tục kéo dài. “Hóa ra điều đó khiến bữa tiệc kéo dài hơn nữa”, Lasry nói.
Hôm đó cũng trùng với Purim, một trong những ngày lễ vui nhất trong lịch Do Thái, khi nhiều người mặc trang phục hóa trang. Vì vậy, một số người đi ngang qua bãi đỗ xe ban đầu tưởng cô dâu chú rể đang mặc đồ hóa trang, cho đến khi nhận ra đây là một đám cưới thật giữa thời chiến.
Trong bối cảnh Israel đã trải qua hơn hai năm xung đột kể từ vụ tấn công ngày 7/10, hình ảnh đám cưới dưới hầm trú bom nhanh chóng lan truyền trên các kênh tin tức và mạng xã hội Israel.
“Tình cảm của mọi người thật sự rất xúc động”, Lasry nói. “Bạn bè mang micro, loa, thậm chí người lạ cũng mang nhạc cụ đến chơi nhạc để làm cho buổi lễ trở nên đặc biệt”.
Marianoff cho biết điều khiến họ tiếc nuối nhất là số tiền và thời gian đã đầu tư cho lễ cưới ban đầu, cùng việc không thể có đầy đủ gia đình và bạn bè. “Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn hoàn hảo”, anh nói. Sau đám cưới, điện thoại của họ liên tục nhận được lời chúc “mazel tov” – lời chúc mừng truyền thống trong văn hóa Do Thái.
“Trong cuộc sống, chúng ta có thể lên kế hoạch”, Marianoff chia sẻ. “Nhưng cuối cùng, Chúa luôn có kế hoạch của riêng mình. Cách mọi chuyện diễn ra đã mang lại rất nhiều niềm vui cho mọi người ở đây, ngay giữa thời chiến”.
Anh nói thêm: “Chúng tôi đã quen với những thời điểm khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là mang lại niềm vui ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Điều ý nghĩa nhất vẫn là chúng tôi – cùng gia đình và bạn bè bên cạnh”.
