Với việc hai ứng viên tổng thống Mỹ tranh giành 538 phiếu đại cử tri, một kịch bản hoà là điều hoàn toàn có thể xảy ra, giống như cuộc bầu cử năm 1800 giữa Thomas Jefferson và Aaron Burr.
Những cánh cửa cuối cùng đang được gõ, quảng cáo liên tục được phát và các ứng cử viên đưa ra lời kêu gọi cuối cùng tới cử tri. Cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ diễn ra gay cấn không kém chiến dịch cạnh tranh giữa hai ứng viên tổng thống.
Tờ Washington Post đã mất 250.000 độc giả sau khi thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ không ủng hộ ứng viên nào trong cuộc tranh cử tổng thống, phá vỡ truyền thống kéo dài hàng thập kỷ.
Chủ sở hữu tờ báo, ông Jeff Bezos, coi đây là "một bước đi có ý nghĩa và đúng hướng" nhằm khôi phục lòng tin của người dân Mỹ vào phương tiện truyền thông.
Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris đã đón sinh nhật 60 tuổi với chuyến thăm nhà thờ, trong khi đối thủ Donald Trump trải nghiệm công việc phục vụ tại một cửa hàng McDonald's.