Vị Hoàng thái tử cuối cùng của Việt Nam không kết hôn, không có con, qua đời ở nước ngoài
Từng được định sẵn cho ngai vàng từ năm 3 tuổi, Hoàng thái tử Bảo Long lại có một cuộc đời hoàn toàn khác sau khi chế độ quân chủ chấm dứt.
Nguyễn Phúc Bảo Long (1936-2007), còn được gọi là Hoàng thái tử Bảo Long. Ông là trưởng nam của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, đồng thời là vị Hoàng thái tử cuối cùng trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam.
Ông chào đời vào đêm 4/1/1936 tại điện Kiến Trung, trong khu vực Đại nội Huế. Khi mới 3 tuổi, ngày 7/3/1939, Bảo Long được vua Bảo Đại lập làm Hoàng thái tử. Sau đó, ông bắt đầu được giáo dục theo khuôn phép hoàng gia, trong đó có sự hướng dẫn của nhà văn Ưng Quả, một vị hoàng thân uyên bác thuộc phủ Tuy Lý Vương.
Bảo Long có một em trai là Nguyễn Phúc Bảo Thăng và 3 em gái gồm Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung. Sau này, các anh chị em của ông đều sinh sống tại Pháp.

Theo nhiều sử liệu, Hoàng thái tử Bảo Long nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, thư sinh. Ông thừa hưởng nét đẹp từ Nam Phương Hoàng hậu và phong thái lịch lãm của vua Bảo Đại, từng được ca ngợi là “Đệ nhất nam nhân xứ An Nam”.
Bên cạnh ngoại hình, Hoàng thái tử Bảo Long còn rất thông minh, ham học hỏi. Ông được giáo dục theo hướng phương Tây từ nhỏ, thông thạo tiếng Pháp và đặc biệt giỏi tiếng Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, tiếng Việt là ngôn ngữ ông gặp khó khăn khi học và chỉ sử dụng thành thạo từ khoảng 10 tuổi.
Sau khi vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, Bảo Long cùng mẹ và các em sống tại cung An Định, tiếp tục học tại trường Đồng Khánh.

Sau khi sang Pháp, Nam Phương Hoàng hậu đưa các con sinh sống tại lâu đài Thorenc ở Cannes, khi đó vẫn thuộc sở hữu của cựu hoàng Bảo Đại. Bà cho Bảo Long theo học tại École des Roches, trường trung học tư thục danh tiếng ở vùng Normandie, vốn được biết đến là nơi đào tạo con em các gia đình hoàng gia và quý tộc châu Âu.
Thời điểm Bảo Long nhập học, École des Roches đang tạm đặt tại Maslacq, thuộc vùng Pyrénées-Atlantiques ở phía Tây Nam nước Pháp. Đến năm 1950, trường mới chuyển trở lại địa điểm ở Normandie.
Đến năm 1953, Hoàng thái tử Bảo Long đỗ Tú tài II ban Triết học, sau đó theo học trường Võ bị Saint-Cyr và tốt nghiệp khóa 141 năm 1956 với quân hàm Thiếu úy rồi tiếp tục học tại trường Thiết giáp Saumur.
Hoàng thái tử Bảo Long không tham gia hoạt động chính trị mà chọn con đường binh nghiệp. Ông gia nhập Binh đoàn Lê Dương Pháp, tham chiến tại Bắc Phi trong cuộc chiến tranh Algérie. Trên chiến trường, ông từng bị thương nặng khi xe thiết giáp cán phải mìn nhưng vẫn tiếp tục phục vụ gần 10 năm, được phong hàm Đại úy và nhận nhiều huân, huy chương.
Sau khi rời quân ngũ, Bảo Long trở lại Paris học Luật và Chính trị, trước khi làm việc tại một ngân hàng thuộc gia đình bên ngoại.

Dù sống nhiều năm tại Pháp, Bảo Long vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước. Ông từng đồng hành cùng Hoàng thân Bảo Vàng - con vua Duy Tân, thực hiện một số hoạt động từ thiện, giáo dục dành cho người Việt tại hải ngoại.
Trong đời tư, Hoàng thái tử Bảo Long từng có mối tình sâu đậm với Isabelle Hebey, một nhà thiết kế nội thất người Pháp. Hai người gặp nhau khi ông thuê bà thiết kế nội thất cho căn nhà riêng tại Neuilly, ngoại ô Paris. Từ mối quan hệ công việc, họ dần nảy sinh tình cảm và tìm thấy sự đồng điệu trong gu thẩm mỹ cũng như đời sống tinh thần.
Isabelle Hebey là nhà thiết kế có tiếng tại Pháp, từng hợp tác với huyền thoại thời trang Yves Saint-Laurent trong một số dự án. Bà xuất thân trong một gia đình thượng lưu, được đào tạo tại trường Couvent des Oiseaux và tốt nghiệp trường Mỹ thuật Louvre.
Trước khi gặp Bảo Long, Isabelle đã trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Hai người từng dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6/1969 nhưng kế hoạch cuối cùng không thành. Sau khi chia tay, Bảo Long không kết hôn và sống độc thân cho đến cuối đời.
Năm 1963, Nam Phương Hoàng hậu qua đời tại Chabrignac, miền Nam nước Pháp.
Gần 44 năm sau, ngày 28/7/2007, Hoàng thái tử Bảo Long qua đời tại Bệnh viện Sens, Pháp, hưởng thọ 71 tuổi, chỉ hơn 10 năm sau khi vua Bảo Đại qua đời.
Tang lễ của ông được tổ chức giản dị với sự hiện diện của người thân, sau đó ông được an táng tại nghĩa trang thành phố Sens.
Không lập gia đình và không có con, Bảo Long không để lại người thừa kế trực hệ. Sau khi ông qua đời, người em út là Hoàng tử Bảo Thăng được tiếp nhận tài sản cùng những bảo vật triều Nguyễn mà Bảo Long lưu giữ từ sau khi Nam Phương Hoàng hậu qua đời.