Là nhạc sĩ với nhiều sáng tác mang đến sự lạc quan, tươi vui nhưng ít ai biết rằng ông đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn IV trong suốt nhiều năm.
"Có lẽ cái sự sợ hãi này là bản năng. Mặc dù về lý trí thì mình biết việc xạ trị mình đang làm nhẹ lắm, không là gì so với rất nhiều chị em khác đang điều trị ung thư vú", cô trải lòng.
Mục tiêu là cung cấp các liệu pháp điều trị với chi phí hợp lý, đồng thời mở rộng sản xuất dược phẩm để xuất khẩu sang các nước láng giềng và vươn ra toàn cầu.
Mặc dù có đến 13 máy gia tốc, chạy hết công suất từ 5-22 h, bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM vẫn phải xếp hàng chờ từ 4-6 tuần mới được xạ trị.