Anh D. suýt mất 250 triệu sau 2 ngày làm việc với 'công an online'
Khi cán bộ Công an phường Từ Liêm đến tận nhà nghỉ giải cứu, ứng dụng Zoom trên điện thoại của D. vẫn đang mở để làm việc với "công an online".
Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng các cơ quan truyền thông, báo chí liên tục đưa tin về tình trạng giả mạo công an để lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người trẻ nhẹ dạ cả tin, trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.
Mới đây, Báo Công an Nhân dân đưa tin về trường hợp anh P.N.D. (18 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) bị kẻ gian giả danh công an lừa đảo. Cụ thể, ngày 26/7, anh D. nhận được một cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là công an, thông báo rằng anh có liên quan đến một vụ án rửa tiền tại TP. Hồ Chí Minh. Người này yêu cầu anh D. tìm một nơi yên tĩnh để "trình bày sự việc".

Bị thao túng tâm lý, anh D. thuê một nhà nghỉ và làm theo hướng dẫn của người mạo danh. Đối tượng yêu cầu anh xóa tất cả ứng dụng mạng xã hội, cắt liên lạc với người thân, đồng thời truy cập ứng dụng Zoom qua đường link được gửi để “làm việc”. Khi kết nối video, anh D. thấy có bàn làm việc, nhiều người mặc trang phục công an đi lại, làm việc; thậm chí còn có người đưa thẻ ngành ra cho xem, khiến anh hoàn toàn tin tưởng rằng mình đang làm việc với cơ quan công an thật.
Anh D. bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng MB, số dư trong ứng dụng Momo... Các đối tượng nói rằng “người đàn ông trong vụ án rửa tiền đã khai anh D. đang giữ 250 triệu đồng tiền bán dữ liệu. Để chứng minh mình trong sạch, anh phải chuyển số tiền đó”.
Khi anh D. nói không có tiền, chúng soạn sẵn một tin nhắn dài yêu cầu anh gửi cho bố mẹ. Nội dung tin nhắn nói rằng anh D. đã đỗ vào Đại học Điện lực và nhận được học bổng du học, đồng thời yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng để chứng minh tài chính. Chúng thậm chí còn gửi kèm giấy thông báo điểm của Đại học Điện lực. Anh D. đã làm theo. Đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu anh không được tiết lộ câu chuyện, nếu không sẽ bắt giữ người thân và bắt bồi thường 150 triệu đồng.
Nhận được tin nhắn của con, ông T. – bố của anh D. – nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã chủ động xác minh thông tin tại trường. Khi phát hiện đây là thông báo giả mạo, ông đã lập tức nhắn tin yêu cầu con trở về và cảnh báo không được nghe theo lời kẻ lừa đảo.
Sau đó, các đối tượng gọi điện cho ông T., tuyên bố đã bắt cóc anh D. và yêu cầu 250 triệu đồng tiền chuộc. Ông T. lập tức đến trình báo sự việc với Công an phường Từ Liêm.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nghi đây là một vụ “bắt cóc online”. Khi các đối tượng tiếp tục gọi điện hối thúc ông T. chuyển tiền, ông yêu cầu được gặp con, nhưng chúng từ chối. Từ đó, cơ quan chức năng nghi ngờ anh D. thực chất đang ở một mình và không bị bắt giữ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh D. tại một nhà nghỉ. Trưa ngày 27/7, hai cán bộ Công an phường có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, anh D. vẫn nghi ngờ và không tin họ là công an thật, vì điện thoại vẫn đang kết nối ứng dụng Zoom để tiếp tục "làm việc" với "công an online".