Bắt hiệu trưởng một trại hè dành cho trẻ nhỏ
Người này bị bắt sau hàng loạt tố cáo từ học sinh và phụ huynh, liên quan đến hành vi ngược đãi các em trong quá trình tham gia kỳ huấn luyện hè.
Năm 2021, một trại hè dành cho học sinh tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã gây chấn động dư luận khi bị phanh phui là nơi tra tấn tinh thần và thể xác trẻ em. Dưới vỏ bọc của một chương trình mang tên “Đào tạo giáo dục chất lượng cho thanh thiếu niên”, trại hè này đã biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả học sinh lẫn phụ huynh.
Tháng 4/2021, khi đón con trai 10 tuổi từ trường về, chị Trương Hạ vô tình nhận được tờ rơi giới thiệu về trại hè quân sự do Học viện Quân sự Quân Thượng tổ chức. Sau khi kết nối qua WeChat với người phụ trách, những hình ảnh sinh hoạt trong trại được chia sẻ khiến chị tin tưởng và kỳ vọng con mình sẽ mạnh mẽ, bạo dạn hơn nhờ môi trường rèn luyện nghiêm khắc. Đến tháng 8, chị quyết định cho con tham gia khóa học 14 ngày với mức phí 4.880 tệ. Một trong những quy định tại thời điểm ghi danh là phụ huynh không được đến thăm con trong suốt thời gian trại hè diễn ra.

Tuy nhiên, chỉ sau năm ngày, chị bất ngờ nhận được ba tin nhắn cầu cứu qua WeChat từ con trai, trong đó có hình ảnh chụp vết bầm tím lớn trên cơ thể. Các tin nhắn nhanh chóng bị thu hồi. Lo lắng cho con, chị Trương cùng người thân lập tức đến trại hè. Khi tới nơi, nhân viên tỏ ra ngạc nhiên và đề nghị chờ đợi để học sinh thu dọn hành lý. Chị nhanh chóng đưa con đến bệnh viện và trình báo cảnh sát.
Ngoài những thương tích trên người con trai, chị còn phát hiện ba mảnh giấy được giấu trong quần áo, đều là lời kêu cứu từ các học sinh khác. Một em viết đã bị đánh đến nôn ra máu khi bị bắt gặp đang nhắn tin cầu cứu. Em khác mô tả bị đánh bầm tím chân, không muốn ở lại thêm một ngày. Mảnh giấy thứ ba ghi lời khẩn thiết: hãy nói dối về kỳ thi để được ra khỏi trại.

Căn cứ vào chứng cứ và lời khai của các em, cảnh sát đã mở cuộc giải cứu trong đêm, bắt giữ hiệu trưởng Quan Gia Quân. Phụ huynh Vương Giang, cha của một nạn nhân, kể rằng con gái ông – bé Vương San San sau khi được đưa ra khỏi trại, ôm chặt ông không nói một lời, ánh mắt lạc thần và sợ hãi. Ông đau đớn khi biết con mình từng bị hiệu trưởng và hai giáo viên khác đánh đập bằng ống nhựa PVC trong một căn phòng kín.
Một học sinh khác thuật lại việc bị nhóm nhân viên trại thẩm vấn, đá vào bụng và đánh đập dã man chỉ vì nghi ngờ ý định bỏ trốn. Theo kết luận y tế từ Bệnh viện Nhân dân số 4 Hành Thủy, Trương Thành bị tổn thương phần mềm nghiêm trọng. Bé San San bị gãy xương chân, rạn xương sườn và bầm tím toàn thân. Trường hợp nặng nhất là em Trần Vũ Tường, 13 tuổi, bị thương vùng đầu, dịch tràn khoang chậu và nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, theo báo cáo của Bệnh viện số 3 Thạch Gia Trang.
Theo xác nhận của Cục Công thương Hà Bắc, đơn vị tổ chức trại hè không có giấy phép tổ chức hoạt động giáo dục, không đủ điều kiện vận hành chương trình đào tạo.

Học sinh bị hiệu trưởng đánh bầm tím khắp cơ thể
Một tài liệu do phụ huynh cung cấp nêu rõ hiệu trưởng Quan Gia Quân quảng bá mô hình giáo dục đề cao “trí tuệ cảm xúc hơn IQ, sức khỏe hơn điểm số”, đồng thời nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây chỉ là vỏ bọc để che đậy hành vi ngược đãi học sinh.
Học giả giáo dục Hùng Bỉnh Kỳ nhận định, tình trạng hỗn loạn của các trại hè phần lớn xuất phát từ việc quá nhiều đơn vị đứng ra tổ chức dưới danh nghĩa “trải nghiệm học tập” nhưng lại không hề có năng lực chuyên môn. Việc thiếu sự giám sát chặt chẽ và pháp lý rõ ràng khiến những bi kịch như tại trại hè Quân Thượng có thể tiếp tục tái diễn.
Tổng hợp