Bất động sản

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo

Hải Đăng 08/05/2025 23:00

Căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn 50 năm với địa thế vô cùng độc đáo, từng nhiều lần bị đồn thổi và thêu dệt với những câu chuyện khó tin.

Nép mình cheo leo gần đỉnh núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), căn biệt thự này nằm ở vị trí thoáng, có thể ngắm được toàn cảnh đồng bằng miền Tây.

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo- Ảnh 1.
Căn biệt thự có view độc đáo có khi nhìn ngắm được toàn cảnh vùng Châu Đốc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo tìm hiểu, chủ nhân của căn biệt thự này là một bác sĩ người Pháp và người dân trong vùng hay gọi là bác sĩ Nu. Cho đến nay, những thông tin về chủ nhân của căn biệt thự này khá hiếm hoi.

Được xây dựng từ trước năm 1975 với mục đích ban đầu được dùng làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình và bệnh nhân của bác sĩ.

> > Sau nửa tháng đi vào hoạt động, nhà ga 11.000 tỷ được ví như 'thành phố hàng không' của Việt Nam gặp sự cố?

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo- Ảnh 2.
Toàn cảnh căn biệt thự bỏ hoang khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Biệt thự được xây dựng bằng đá, sở hữu lối kiến trúc như một pháo đài thời trung cổ thu nhỏ ở châu Âu. Sau năm 1975 khi bác sĩ Nu cùng gia đình về nước, căn biệt thự này được chính quyền địa phương tiếp quản.

Người dân nhận xét nơi đây là vùng núi cao, có view tuyệt đẹp, "có một không hai" ở đồng bằng.

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo- Ảnh 3.
Căn biệt thự được xây bằng đá, kiến trúc như một pháo đài thời trung cổ. Ảnh: Internet

Căn biệt thự này sau đó được giao cho Tỉnh đội An Giang quản lý. Cách đây 10 năm, đã từng có đơn vị thuộc Tỉnh đội đến mở khách sạn, quán cafe, điểm dừng nghỉ nhưng không trụ được do ế ấm. Từ đó đến nay căn biệt thự này trong tình trạng bỏ hoang và ngày càng xuống cấp.

Ghi nhận trên báo Tuổi Trẻ cho thấy, căn biệt thự này được xây dựng từ đá núi, đá tổ ong, vữa pha đá vôi và gỗ.

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo- Ảnh 4.
Các hạng mục xung quanh căn biệt thự đều xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bao bọc xung quanh căn biệt thự là hàng cây phượng vĩ cổ thụ cùng giếng nước nằm cạnh gốc đa.

Căn biệt thự được thiết kế với 1 trệt, 1 lầu với 7 phòng ngủ, được đánh số thứ tự và có ban công hình chữ U, view nhìn ra tứ phía khắp vùng Châu Đốc.

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo- Ảnh 5.
Cầu thang bị mối mọt. Ảnh: Báo Vietnamnet

Qua thời gian bị bỏ hoang, cầu thang dẫn lên lầu cùng trần của căn biệt thự trong tình trạng mối mọt, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Dãy nhà gần cạnh biệt thự gần như bị tốc mái hoàn toàn, chỉ còn trơ khung thép.

Theo những lời đồn đại của người dân địa phương truyền tai nhau, đây được xem là "biệt thự ma" nên rất hiếm người lui đến.

Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo- Ảnh 6.
Ban công hình chữ U của căn biệt thự cũng bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Báo Vietnamnet

Những lời đồn thổi về căn biệt thự này được cho là thiếu căn cứ, sai lệch và biến tiếng qua truyền miệng từ người này sang người khác.

Ngày nay khi đến với núi Sam tại An Giang, không ít du khách vẫn tò mò và tìm đến tận nơi để tìm hiểu những thông tin thú vị về căn biệt thự cổ bề thế này.

Dù lãnh đạo tại địa phương nhìn nhận căn biệt thự này có kiến trúc độc đáo và có nhiều tiềm năng để khai thác du lịch nhưng việc do để quá lâu, căn biệt thự đã ngày càng rơi vào tình trạng hoang hóa và xuống cấp.

> > Cao tốc hơn 11.000 tỷ nối cửa khẩu quốc tế lớn nhất Việt Nam do liên danh Đèo Cả thực hiện dự kiến về đích trước 6 tháng

‘Nữ đại gia quận 7’ Đoàn Di Băng xây lâu đài 400 tỷ sau 4 năm vẫn chưa hoàn thiện, đang ở tạm trong biệt thự 300m2

8 căn biệt thự bỏ hoang trên khu đất 4ha giữa TP: Từng là nơi ở của gia tộc giàu bậc nhất Đông Dương, tồn tại suốt gần một thế kỷ

Theo reatimes.vn
https://reatimes.vn/bi-an-ve-can-biet-thu-bang-da-bo-hoang-hon-nua-the-ky-cheo-leo-o-dinh-nui-an-giang-nhu-mot-phao-dai-trung-co-thu-nho-dia-the-doc-dao-202250508141203045.htm
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Bí ẩn về căn biệt thự bằng đá bỏ hoang hơn nửa thế kỷ cheo leo ở đỉnh núi An Giang: Như một pháo đài trung cổ thu nhỏ, địa thế độc đáo
    POWERED BY ONECMS & INTECH