Bỏ gia đình đi tu 10 năm, cựu nhà sư quay lại kiện con gái đòi hơn 730 triệu đồng
Cựu nhà sư cho biết ông đã buộc phải sống trong hang động sau khi hết tiền tiết kiệm trong chuyến hành trình tâm linh xuyên quốc gia.
Một người đàn ông Trung Quốc, từng sống 10 năm trong chùa và tiêu hết toàn bộ số tiền tích cóp, đã kiện con gái mình đòi 200.000 NDT (khoảng 732 triệu đồng) tiền chu cấp nuôi con sau khi rời bỏ cuộc sống tu hành.
Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ vụ kiện, phán quyết rằng ông chưa mất khả năng lao động.
Vụ việc được đưa tin hồi đầu tháng 8 và nhanh chóng gây tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội.
Ông Xie (54 tuổi) - đến từ tỉnh Sơn Đông - cho biết vào năm 2010, do bị quá tải bởi áp lực công việc, ông đã xin nghỉ và quyết định đi tu hành. Năm 2014, ông chấm dứt hợp đồng lao động và ly hôn vợ, người không ủng hộ lựa chọn của ông.

Trong quá trình phân chia tài sản, ông đã để lại cho con gái một căn nhà trị giá khoảng 2,2 triệu NDT và 500.000 NDT tiền mặt. Ông cũng bồi thường thêm cho vợ cũ 150.000 NDT.
Sau đó, ông dành khoảng 500.000 NDT tiền tiết kiệm để tu tập, đi nhiều nơi học Phật. Mặc dù một số chùa cung cấp thức ăn và chỗ ở, Xie không có thu nhập và phải tự chi trả mọi chi phí đi lại.
Trong 6 tháng ở tỉnh Chiết Giang, ông nhận được khoản trợ cấp hàng tháng nhỏ là 2.000 NDT nhưng ở Sơn Tây, ông không kiếm được đồng nào trong 3 tháng.
Sau 10 năm tu hành, Xie đã cạn kiệt tiền tiết kiệm và buộc phải sống trong hang động. Cuối cùng, ông bị suy nhược thần kinh và quyết định trở về với cuộc sống bình thường.
Hiện tại, ông đang thuê một căn hộ tại Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông với giá 1.500 NDT/tháng, sống dựa vào tiền của người thân.
Ông cho rằng mình đã quá già để làm việc, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, không thể kiếm tiền và tin rằng con gái mình nên hỗ trợ ông.
Ông Xie yêu cầu con gái trả 1 lần khoản tiền 200.000 NDT và cam kết sau này không đòi thêm. Trong khi đó, con gái ông lập luận rằng việc phân chia tài sản trong quá trình ly hôn vốn gắn liền với trách nhiệm nuôi dưỡng và không liên quan đến vụ kiện này. Cô khẳng định cha mình đã tự nguyện chọn không đi làm và không bị mất khả năng lao động.
Ngoài ra, cô cũng cho biết với mức lương hàng tháng 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng), cô không đủ sức chi trả một khoản tiền lớn như vậy nhưng sẵn sàng trợ cấp hàng tháng ở mức thấp hơn.
Tuy nhiên, ông Xie được cho là đã nói chuyện gay gắt với con gái tại tòa, khiến cô rút lại lời đề nghị chu cấp.
Cuối cùng, tòa phán quyết rằng Xie không bị mất khả năng lao động và số tiền tiết kiệm của ông đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, từ đó bác bỏ yêu cầu cấp dưỡng.
Câu chuyện đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng bình luận: "Ông ấy đã cho vợ con rất nhiều trong thời gian ly hôn, vậy mà giờ lại chẳng nhận được một xu nào. Người con gái thật vô tâm".
Tuy nhiên, một người khác lại cho rằng: "Người cha này đã vắng mặt trong cuộc sống của con gái mình suốt 10 năm, giờ lại đòi trả nợ. Thật bất công với cô con gái".
Theo SCMP