Năm nay, khi những trái sầu riêng trĩu cành sắp bắt đầu bước vào thu hoạch tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng là lúc nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt những người nông dân từng hy vọng đổi đời nhờ loại trái cây “vua”.
Từ giá trị xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD/năm, xuất khẩu thanh long nay chỉ còn khoảng 660 triệu USD/năm. Trong thời gian dài, trái cây này bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Sáng ông A. vào trả 90.000 đồng, chiều ông B. lại trả 100.000 đồng/kg sầu riêng, “cò” đua nhau thổi giá. Liên kết thất bại hoàn toàn, các doanh nghiệp trong nước đang “đánh nhau” và tự thua trên sân nhà.
Với kim ngạch đạt gần 1,3 tỷ USD, năm nay sầu riêng chính thức trở thành “trái cây tỷ USD” của Việt Nam. Ở các vùng trồng, nông dân trúng đậm tiền tỷ do bán được giá cao, song doanh nghiệp xuất khẩu lại chịu thua lỗ.
Ngày 8/8, Mỹ chính thức mở cửa thị trường với quả dừa sọ Việt Nam. Loại trái cây được kỳ vọng sớm thu về 1 tỷ USD này sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ ngay lập tức.