Chủ nhà tranh cãi với chủ đầu tư và từ chối hơn 12 tỷ đồng đền bù, ‘kiên trì’ trong ngôi nhà xây bị đào sâu 10m xung quanh: Cái kết khiến nhiều người phải bất ngờ
Mặc dù bị cắt điện nước và lối vào bị phong tỏa, gia đình này vẫn kiên quyết bám trụ cho đến khi được bồi thường hợp lý.
Vào tháng 3/2007, một ngôi nhà nhỏ nằm "cheo leo" giữa hố đất sâu 10m tại số 17 đường Hạc Hưng, Dương Gia Bình, quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Đây là ngôi nhà duy nhất trong số 280 căn nhà thuộc khu vực quy hoạch xây dựng một trung tâm thương mại lớn, vẫn chưa chịu di dời.

Theo thông tin từ Sohu, chủ nhân của ngôi nhà 219m2 này là vợ chồng chị Ngô. Trong suốt 2 năm qua, gia đình ba thế hệ này đã kiên quyết từ chối di chuyển do không đồng ý với khoản bồi thường 3,5 triệu NDT (hơn 12,3 tỷ đồng). Dù chủ đầu tư đã phá bỏ các ngôi nhà xung quanh, cắt điện, nước và đào hố móng sâu 10m, gia đình chị Ngô vẫn bám trụ, không chịu nhượng bộ.
Giám đốc bộ phận phát triển dự án xây dựng trung tâm thương mại cho biết, kế hoạch cải tạo khu vực Đường Hạc Hưng đã được công bố từ ngày 31/8/2004. Sau đó, 280 hộ gia đình trong khu vực đã đồng ý với chính sách bồi thường và chuyển đi, duy chỉ có gia đình chị Ngô vẫn quyết định ở lại. Dù chủ đầu tư đã đàm phán nhiều lần, họ vẫn không thể thuyết phục được vợ chồng chị Ngô.


Về phía gia đình chị Ngô, chị có kế hoạch mở một nhà hàng ở tầng trệt ngôi nhà, và vì vậy, chị tin rằng ngôi nhà của mình sẽ có giá trị rất cao trong tương lai. Chị yêu cầu nếu chủ đầu tư muốn gia đình chị di dời, họ phải cung cấp một ngôi nhà có diện tích tương đương, ở vị trí có tiềm năng kinh doanh, và thêm một khoản tiền bồi thường.
Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng yêu cầu của gia đình chị Ngô là quá đáng và không hợp lý, vì vậy không đồng ý với khoản đền bù này. Sau nhiều lần đàm phán không đạt kết quả, hai bên đã không thể tìm ra tiếng nói chung và quyết định nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Ngày 19/3/2007, sau một phiên điều trần, Tòa án Nhân dân quận Cửu Long Pha đã ra thông báo yêu cầu gia đình chị Ngô di dời trong thời gian quy định. Tòa án thông báo nếu gia đình chị Ngô không chuyển đi trước ngày 22/3/2007, lệnh cưỡng chế sẽ được thi hành. Tuy nhiên, gia đình chị Ngô không chấp nhận quyết định của tòa, thậm chí còn treo biểu ngữ và cờ trên nóc nhà để phản đối.
"Phán quyết của tòa án không tuân thủ các quy định của Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu vấn đề này không được giải quyết hợp lý, chúng tôi sẽ không di dời", chị Bình, vợ của anh Ngô, tuyên bố đầy kiên quyết.
Mặc dù công trường xung quanh đầy rẫy đất đá, với ngôi nhà hai tầng đổ nát đứng trơ trọi giữa khu vực thi công, nhiều người không khỏi cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể không thán phục trước sự kiên trì của gia đình chị Ngô.

Cuối cùng, sau một thời gian đàm phán kéo dài, vụ tranh cãi này đã được giải quyết khi gia đình chị Ngô chấp nhận một khoản đền bù gồm một căn hộ mới và 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Vào tháng 4/2007, ngôi nhà cuối cùng cũng bị tháo dỡ, và dự án xây dựng trung tâm thương mại tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh, đã được tiếp tục triển khai suôn sẻ.
Nguồn: Sohu