Chuyển 10 nghìn đồng cho ‘nhân viên giao hàng’, chị Thủy mắc ung thư giai đoạn 4 mất hết hơn 140 triệu tiền chữa bệnh
Làm theo hướng dẫn của “nhân viên giao hàng”, nữ sinh mắc ung thư giai đoạn 4 bị lừa mất hơn 140 triệu tiền để chữa trị.
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn tinh vi liên tiếp xảy ra, gây hoang mang trong dư luận. Trong số đó, câu chuyện của Trần Thị Thu Thủy (21 tuổi, quê xã Ninh Phước, Khánh Hòa) được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Thủy đang điều trị ung thư vòm hầu giai đoạn 4. Số tiền hơn 141 triệu đồng bị lừa mất là khoản gia đình vừa vay mượn để chuẩn bị cho đợt truyền hóa chất sắp tới.

Chia sẻ với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thủy cho biết sáng 16/7, khi đang về nhà dưỡng bệnh sau đợt hóa trị, cô nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng, đề nghị chuyển khoản 10.000 đồng để nhận một điện thoại của người thân gửi về.
Sau đó, Thủy tiếp tục nhận cuộc gọi từ một số lạ. Người này tự xưng là quản lý giao hàng và thông báo rằng 10.000 đồng Thủy vừa chuyển trước đó đã bị nhầm vào tài khoản đăng ký mã thành viên.
Đối tượng yêu cầu Thủy kết bạn với một tài khoản mạng xã hội, đồng thời truy cập vào đường link kèm theo để làm thủ tục hủy thẻ. Người này còn dọa, nếu không hủy, mỗi tháng Thủy sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng.
Vì tin rằng mình đã chuyển tiền để nhận hàng từ người thân và lo sợ sẽ bị trừ tiền hàng tháng, Thủy làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, cô phát hiện toàn bộ hơn 141 triệu đồng trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Đó là toàn bộ khoản tiền mà gia đình gom góp được giữa lúc cô đang chống chọi với bệnh tật, khiến Thủy rơi vào tuyệt vọng.

Cách đây nửa năm, Thủy vẫn còn là sinh viên năm ba tại một trường đại học ở Lâm Đồng. Cô phát hiện mình mắc ung thư vòm hầu giai đoạn cuối và phải tạm gác việc học. Gia đình vốn khó khăn, cha làm thuê đủ nghề, mẹ nghỉ việc để chăm con, càng thêm kiệt quệ khi phải chạy vạy vay mượn tiền chữa bệnh. Sau nhiều đợt hóa trị, sức khỏe Thủy có phần cải thiện. Tuy nhiên, cú lừa vừa qua khiến hy vọng mong manh của cô và gia đình thêm chông chênh.
Câu chuyện của Thủy khi lan tỏa trên mạng xã hội đã lay động trái tim nhiều người. Không ít mạnh thường quân đã tìm đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, mong cô gái trẻ sớm vượt qua biến cố.
Trao đổi với PLO, Thượng tá Lê Lương Hiển. Trưởng Công an xã Ninh Phước, xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình và chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra theo thẩm quyền.
Ông Hiển cho biết, công an tỉnh đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Ông cũng nhấn mạnh, người dân cần hết sức cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
Hàng loạt ngân hàng phát cảnh báo đến toàn bộ người dùng
Bộ Công an phát cảnh báo đến toàn bộ người dân về ứng dụng VNeID