Cô dâu được tặng 1.050 lượng vàng, 9,9 tỷ đồng một năm trước giờ ra sao?
Của hồi môn trong đám cưới của Minh Thư và Hoàn Hảo gồm nhiều món trang sức bằng vàng như kiềng cổ, vòng tay, nhẫn hoa mai, trâm cài tóc… được nhiều người nhận xét là “nhiều chưa từng thấy ở miền Tây”.
Những ngày qua, giá vàng trở thành một chủ đề "hot", thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và giới đầu tư. Sáng 21/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,6-154,6 triệu đồng mỗi lượng, tăng mạnh 3,1 triệu đồng so với ngày trước đó.
Giá vàng tăng chóng mặt, đạt mức kỷ lục, khiến các đám cưới trĩu vàng "hot" trở lại. Trong số đó, đám cưới của Lâm Nguyễn Minh Thư (SN 2002, Đồng Tháp) và Đặng Hoàn Hảo (SN 2000, TP. Hồ Chí Minh) được chú ý nhiều hơn cả khi số hồi môn cô dâu nhận được "nhiều chưa từng thấy ở miền Tây".


Cuối tháng 10/2024, đám cưới của Minh Thư và Hoàn Hảo diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, cặp đôi còn nhận được nhiều món quà có giá trị từ gia đình. Minh Thư là con của chủ tiệm vàng ở Đồng Tháp, vì vậy cô được mẹ ruột tặng 1.000 lượng vàng làm vốn.
Trong ngày cưới, Minh Thư mang theo 50 lượng vàng tượng trưng cho món quà của mẹ, gồm các món trang sức như áo giáp vàng, kiềng cổ vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng hình hoa mai, trâm cài tóc bằng vàng... Cô còn được gia đình chồng tặng thêm nhiều trang sức cưới bằng vàng.
Ngoài ra, cặp đôi cũng nhận được 9,9 tỷ đồng tiền mặt từ bố cô dâu để làm vốn xây dựng gia đình.

Sau đám cưới trĩu vàng, cuộc sống hôn nhân của Minh Thư và Hoàn Hảo khiến nhiều người tò mò. Tham gia chương trình "Vợ chồng son" vào tháng 7 vừa qua, cặp đôi đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về lễ cưới "gây sốt trên mạng xã hội" cũng như cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Minh Thư cho biết cô quen chồng qua ứng dụng hẹn hò. Lúc đầu, Hoàn Hảo bị thu hút bởi gương mặt xinh xắn của Minh Thư. Trong khi đó, cô ấn tượng với chiều cao 1m83 cùng sự nghiệp thành công với nghề kỹ sư, tốt nghiệp Đại học Bách khoa.
Mỗi lần hẹn hò, Minh Thư đều phải đi xe từ Đồng Tháp lên TP. Hồ Chí Minh để gặp bạn trai: "Nếu hẹn anh ấy lúc 18h thì 14h tôi đã phải lên đường. Tôi lên sớm để sửa soạn quần áo, trang điểm chút. Vì có bằng lái xe nên tôi tự lái xe lên", cô chia sẻ.
Về số vàng được tặng trong đám cưới, Minh Thư hài hước nói: "Số vàng đó chẳng biết bán đi đâu nên tôi vẫn giữ làm kỷ niệm. Hôm đó mang nhiều vàng quá, nóng lắm, phải gồng vì sợ rơi mất".

Sau khi kết hôn, cả hai chuyển về Đồng Tháp sinh sống và mở công ty kinh doanh trang sức. Lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh, Hoàn Hảo gặp nhiều khó khăn khi chuyển về quê vợ sống.
Anh cho biết: "Thời gian đầu sống chung, tôi cảm thấy như bị vỡ mộng. Trước kia, khi còn hẹn hò, tôi có thể chơi bóng đá, thức khuya với bạn bè, nhưng khi đã sống chung, mọi thói quen cũ đều phải thay đổi. Vợ tôi không cho tôi không gian riêng và không cho phép tôi xem bóng đá nữa".
Mỗi lần về thăm gia đình ở TP. Hồ Chí Minh, dù vợ đồng ý nhưng cô vẫn thường xuyên gọi điện trách móc.
Anh tiết lộ vợ mình khá nóng tính, mỗi khi giận, cô thường lớn tiếng khiến anh không ít lần cảm thấy tủi thân. Hoàn Hảo mong Minh Thư có thể dịu dàng hơn và lắng nghe để cả hai hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân.
Minh Thư cũng thừa nhận tính cách nóng nảy và luôn muốn anh ở gần. Cô giải thích, vì công việc kinh doanh của mình và nghề kỹ sư của chồng, nên cả hai có những cách suy nghĩ và làm việc khác nhau, gây ra nhiều mâu thuẫn lúc mới chung sống. Cô cũng cho biết, dù chồng rất lãng mạn và hay bày tỏ tình cảm nhưng anh lại ít khi tặng quà.
Sau một năm kết hôn, dù gặp phải không ít thử thách và mâu thuẫn, Minh Thư và Hoàn Hảo đã dần tìm được sự hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân. Cả hai chuẩn bị chào đón con đầu lòng và hứa luôn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đầy ắp yêu thương.