Cô gái gốc Việt không học hết tiểu học, không nghề nghiệp đổi đời thành tỷ phú nhờ một loại kẹo tuổi thơ
Từ cô thợ làm nail vất vả làm việc 14 tiếng mỗi ngày, đến nay, bà mẹ đơn thân gốc Việt đã sở hữu công ty doanh thu hàng trăm tỷ đồng.
Nhập cư vào Mỹ năm 2016 với số tiền vỏn vẹn 50 USD, cuộc sống của Gia Huynh - một phụ nữ gốc Việt trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Trong nhiều năm liền, Gia Huynh làm việc gần như không có ngày nghỉ tại các tiệm nail, mỗi ngày làm việc tới 14 tiếng, với mong muốn duy nhất là ổn định cuộc sống nơi xứ người.
Hiện nay, Gia Huynh là người sáng lập Silky Gem - một doanh nghiệp kinh doanh kẹo thủ công trực tuyến có trụ sở tại Mỹ. Sản phẩm chủ lực của Silky Gem là loại kẹo làm thủ công có nguồn gốc từ món kohakutou của Nhật Bản, gần giống với mứt rau câu truyền thống tại Việt Nam.
Tuổi thơ nhiều tổn thương
Gia Huynh sinh ra tại tỉnh Đồng Nai và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh, là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Gia đình cô có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ phải lao động vất vả để trang trải cuộc sống.
Nhiều năm liền Gia Huynh sống nhờ sự trông nom của người quen trong xóm. Theo chia sẻ, cô là nạn nhân của bạo hành gia đình và xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ. Những trải nghiệm tiêu cực kéo dài đã để lại tổn thương tâm lý sâu sắc, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô trong suốt thời gian dài.
Việc không học hết bậc tiểu học, cùng với hoàn cảnh gia đình khó khăn, khiến Huynh thường xuyên bị kỳ thị và đánh giá thấp. Cô cho biết chỉ trong những năm gần đây mới dần học được cách đối diện với quá khứ và nhìn nhận lại giá trị bản thân.

Những năm tháng chật vật nơi đất khách
Sau khi sang Mỹ, Gia Huynh sinh sống tại bang Florida, cuộc sống không hề dễ dàng. Thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt cao, cùng áp lực gia đình khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của cô sớm tan vỡ. Sau đó, Huynh tiếp tục trải qua một mối quan hệ nhưng không đi đến đâu. Thời điểm đó cô cũng mất việc làm, lâm vào cảnh nợ nần và buộc phải rời khỏi nơi ở cùng con trai mới sinh.
Gia Huynh tâm sự, cô từng có thời gian sống trong xe hơi, sau đó chuyển đến bang Maryland để làm việc tại tiệm nail của chị gái. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến thu nhập giảm sút. Cô phải làm việc nhiều giờ và buộc phải xa con trai.
Trước cuộc sống nhiều khó khăn Gia Huynh bắt đầu tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp trực tuyến với mong muốn cải thiện cuộc sống cho hai mẹ con.

Khởi nghiệp từ ký ức tuổi thơ
Trong quá trình thử nghiệm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, cuối năm 2021, Huynh tình cờ nhìn thấy các video về kẹo pha lê trên mạng xã hội. Điều này gợi lại ký ức về món mứt rau câu từng được gia đình làm trong những dịp lễ, Tết tại Việt Nam.
Với số vốn ban đầu khoảng 500 USD, cô bắt đầu thử nghiệm công thức làm kẹo ngay tại căn bếp nhỏ của mình. Ban ngày làm việc tại tiệm nail, ban đêm cô tranh thủ làm kẹo sau khi con đã ngủ, có khi kéo dài đến rạng sáng.
Đầu năm 2022, Silky Gem chính thức bán sản phẩm trên nền tảng Etsy. Những tháng đầu, doanh thu chỉ ở mức vài trăm đến hơn 1.000 USD mỗi tháng, đủ để trang trải các chi phí thiết yếu cho con nhỏ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi một video quảng bá sản phẩm lan truyền mạnh trên mạng xã hội, giúp doanh thu tăng đột biến.
Gia Huynh cho biết, chỉ trong 9 tháng đầu tiên, Silky Gem đã đạt doanh thu hơn 1,8 triệu USD. Đến nay, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình, trong đó có cha mẹ cô. Theo các tài liệu do CNBC Make It thu thập được, doanh thu của Silky Gem trong năm 2024 vượt mốc 9 triệu USD (khoảng hơn 236 tỷ đồng)

Nhìn lại hành trình đã qua, Gia Huynh cho rằng rào cản lớn nhất không chỉ đến từ hoàn cảnh mà còn từ chính sự tự ti và mặc cảm kéo dài nhiều năm. Cô khẳng định thành công hiện tại không đến từ học vấn hay xuất phát điểm thuận lợi, mà từ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và quyết tâm thay đổi cuộc sống.
Câu chuyện của Gia Huynh là một minh chứng điển hình về tinh thần vượt khó của người nhập cư, đồng thời cho thấy cơ hội vẫn có thể mở ra với những ai dám thử thách bản thân và bền bỉ theo đuổi mục tiêu.
Theo CNBC
