Một trường đại học tại Trung Quốc dự kiến từng bước loại bỏ môn Tiếng Anh từ năm 2026, cho rằng trong kỷ nguyên AI dịch thời gian thực, điều sinh viên cần hơn không còn là ngôn ngữ, mà là năng lực giao tiếp và thấu hiểu văn hóa.
Áp lực học tập đã khiến một thanh niên 24 tuổi đến từ gia đình nghèo tại Trung Quốc rẽ hướng khỏi con đường giáo dục tinh hoa, bước vào thế giới giản dị của những quầy hàng ăn nhỏ.
Sự vươn lên của Trung Quốc trong lĩnh vực xe năng lượng mới, không chỉ đến từ những doanh nghiệp đầu tàu như BYD hay NIO, mà còn có sự đóng góp quan trọng từ sáng chế, phát minh của những trường đại học.
Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại Học viện nghệ thuật và công nghệ Vô Tích, miền đông Trung Quốc, khiến ít nhất 8 người chết và 17 người khác bị thương.
Sở hữu trí thông minh vượt trội và được gắn mác "thần đồng" từ khi còn nhỏ, Tô Lưu Dật đã từng khiến mọi người ngưỡng mộ với những thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, chính sự vượt trội ấy lại trở thành nguyên nhân đẩy cậu bé vào một cuộc sống đầy bấp bênh.
Một số lượng kỷ lục học sinh trung học phổ thông trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu tham gia một kỳ thi mang tính cạnh tranh cao có thể quyết định tương lai của họ ở một đất nước đang vật lộn với nền kinh tế đang phát triển chậm lại. Cựu danh thủ David Beckham cũng “thổi lửa” cho sự kiện ý nghĩa này.
Đại học hàng đầu ở Trung Quốc đã loại bỏ bài kiểm tra tiếng Anh khỏi yêu cầu để cấp bằng trong bối cảnh tranh luận nảy lửa về lợi ích thực tế của môn học.