Gia tài 'khủng' của trùm giang hồ vừa bị công an phong tỏa tài sản: Bất động sản, trang trại 34ha như resort, nuôi cả lạc đà nhập khẩu
Trùm giang hồ Vi "ngộ" sở hữu khối tài sản lớn, trang trại 34ha và thú chơi dị thường khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Nguyễn Văn Vi, thường được biết đến với biệt danh Vi "ngộ", sinh năm 1981, trú tại đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập trong sáng 29/6. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở và trụ sở các công ty có liên quan đến Vi, nhằm triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng này cầm đầu, vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận tại địa phương.


Vi "ngộ" từ lâu đã là cái tên không xa lạ trong giới giang hồ xứ Thanh. Xuất thân từ thế giới ngầm với hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, song điều khiến nhiều người bất ngờ là sự giàu có và lối sống hào nhoáng mà Vi công khai thể hiện, trái ngược hoàn toàn với quá khứ bất hảo của mình.
Theo Báo Công an nhân dân, Vi bắt đầu nổi lên từ khi vừa ngoài 20 tuổi, nhanh chóng vươn lên làm thủ lĩnh một nhóm chuyên đòi nợ thuê. Không dừng lại ở đó, y tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động, điều hành các sòng bạc trái phép để thu lợi bất chính.

Tháng 1/2007, một tụ điểm cờ bạc do Vi điều hành tại xã Hà Long, huyện Hà Trung đã bị triệt phá. Tuy nhiên, nhờ được đàn em cảnh báo kịp thời, y đã nhanh chóng lẩn trốn. Trước tình hình đó, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Vi.
Mặc dù nhiều lần bị đưa ra xét xử, Vi "ngộ" vẫn khéo léo thoát khỏi vòng tố tụng bằng cách giả bệnh tâm thần. Những lần như vậy, y thường ngất xỉu giữa phiên tòa, miệng sùi bọt, buộc lực lượng chức năng phải đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa, thậm chí có lúc chuyển tới tuyến Trung ương.
Sau thời gian “ẩn mình”, Vi dần chuyển sang hoạt động kín đáo hơn, nhưng không vì thế mà giảm bớt sự ảnh hưởng trong giới "anh chị". Ngược lại, y âm thầm củng cố địa vị, tiếp tục điều hành các hoạt động phi pháp với quy mô tinh vi và khó lường hơn trước.

Trong thời gian gần đây, Vi "ngộ" tái xuất với hình ảnh bảnh bao trên mạng xã hội. Người ta thấy y xuất hiện trong các clip và hình ảnh với trang phục hàng hiệu, xe sang, các chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, cùng thông tin đồn đoán về khối tài sản khổng lồ, đặc biệt là bất động sản.
Ngoài các căn nhà và văn phòng tại trung tâm TP. Thanh Hóa từng bị khám xét, Vi còn sở hữu một trang trại rộng tới 34ha tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành. Đây là khu đất có giá trị kinh tế lớn, được Vi thuê để triển khai mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi.

Tuy là trang trại nông nghiệp, nhưng nơi đây lại được thiết kế vô cùng bài bản và đẹp mắt. Những ngôi nhà gỗ, tiểu cảnh sân vườn và hồ cá koi được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không gian chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa vùng quê yên bình.
Không dừng lại ở đó, Vi còn biến nơi này thành “sân chơi riêng” với nhiều loài vật quý hiếm phục vụ thú vui cá nhân như chó săn, ngựa đưa về từ Tây Bắc và cả lạc đà nhập khẩu. Trên mạng xã hội, từng xuất hiện hình ảnh Vi cưỡi ngựa dạo quanh trang trại, thể hiện cuộc sống xa hoa khác thường.

Trang trại của Vi cũng từng là điểm dừng chân của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới “giang hồ mạng”. Trong đó có cả Tuấn “thần đèn”, người được cho là từng ghé thăm, giao lưu và giải trí tại đây.
Ngày 29/6, bên cạnh việc khám xét các địa chỉ tại TP. Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ khu trang trại của Vi "ngộ", thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
>> Chính thức tuyên phạt hơn 25 năm tù với Trần Thanh Tâm và các bị cáo