Giọng đọc huyền thoại của Bản tin chiến thắng 30/4/1975: Là cựu học sinh của ngôi trường chuyên đứng đầu Nam Định, thành thạo 3 ngoại ngữ
Bà là giọng đọc nổi tiếng được thính giả nhớ tới với chuyên mục “Đọc truyện đêm khuya” trên Đài tiếng nói Việt Nam.
NSƯT Kim Cúc (tên thật là Phan Thị Kim Cúc), sinh năm 1945 tại Nam Định, từng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo tỉnh Nam Định và lọt top các trường cấp 3 tốt nhất cả nước.

Rất nhiều thế hệ học sinh của trường đã trở thành những cái tên nổi bật trong nhiều lĩnh vực như Chính trị, Văn hóa, Giáo dục, Kinh tế - Xã hội,... Suốt nhiều năm qua, học sinh của trường liên tục giành được các giải thưởng Olympic quốc tế ở các môn Toán, Hóa, Lý, Sinh, Tin học... Tập thể nhà trường cũng vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương và Bằng khen cao quý.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật tại đoàn văn công Lục Ngạn với vai trò ca sĩ. Năm 1967, khi đang chuẩn bị biểu diễn phục vụ chiến sĩ tại chiến trường Đường 9 - Nam Lào, bà nhận được lời mời đọc bản tin chiến thắng cho quân đội tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Chỉ một ngày sau buổi thử giọng, bà được yêu cầu rút khỏi đoàn văn công để chính thức nhận nhiệm vụ mới tại Đài.

Dù công việc bận rộn, bà vẫn tranh thủ theo học Đại học tại chức và tự học thêm ba ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để có thể phát âm chuẩn xác.
Giọng đọc lịch sử vang mãi cùng năm tháng
Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, khi xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào Dinh Độc Lập, NSƯT Kim Cúc cất giọng đọc vang vọng trong khoảnh khắc trọng đại: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

Chỉ 15 phút sau thời khắc lịch sử ấy, bản tin chiến thắng đầu tiên đã được phát trên sóng phát thanh quốc gia, mang theo âm vang tự hào đến từng ngõ nhỏ. Dù chỉ kéo dài chưa đầy một phút trong hàng nghìn bản tin bà từng thực hiện, đây vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong sự nghiệp của NSƯT Kim Cúc.
Từ năm 1969, bà đảm nhận vai trò dẫn chương trình “Đọc truyện đêm khuya” của Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó với chương trình cho đến khi nghỉ hưu. Sau đó, bà tiếp tục cộng tác và giảng dạy tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ, trực thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Các lớp học do bà phụ trách thu hút học viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau như phát thanh viên, cán bộ tuyên truyền, cán bộ trại giam, thậm chí cả các vị sư. Nhiều người trước khi thi tuyển vào đài phát thanh, truyền hình đều tìm đến bà để trau dồi kỹ năng chuyên môn.
Đến năm 2013, bà chính thức dừng cộng tác với chương trình “Đọc truyện đêm khuya” để ở nhà chăm sóc người chồng bị đột quỵ. Cũng từ thời điểm này, sức khỏe của bà bắt đầu suy giảm, khép lại một hành trình cống hiến bền bỉ của giọng đọc từng là biểu tượng trên làn sóng phát thanh quốc gia. Bà kết hôn với một đồng nghiệp tại Đài và có hai người con, hiện đều đã trưởng thành.

Trước đây, bà thường xuyên tới Đài, truyền tải câu chuyện đến với thính giả và giảng dạy các khóa học MC tại Trường Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, biến chứng của bệnh tiểu đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, khiến mắt bà dần mờ đi. Hiện tại, hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau, an yên bên con cháu và tận hưởng tuổi già trong bình yên.