Học giỏi nhưng thi điểm thấp, phía ‘trường Đại học’ gợi ý có ‘cơ hội cuối cùng’ nên phụ huynh đã nghe theo, đến khi nhập học bị tuyên bố thẳng
Tin vào lời hứa về một "cơ hội cuối cùng", gia đình một thí sinh ở Trung Quốc đã chi 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) để đổi lấy giấy báo trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, khi đến nhập học, họ mới biết tất cả chỉ là một màn lừa đảo tinh vi.
Tháng 5/2024, sau khi nhận kết quả thi không như kỳ vọng và gần như không còn cơ hội vào các trường đại học tốp đầu, một nữ sinh họ Trần ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cùng gia đình đã rơi vào bẫy của đường dây lừa đảo tuyển sinh tinh vi.

Thông qua một người đàn ông họ Vương, tự giới thiệu là giám đốc một trung tâm dạy thêm, mẹ của nữ sinh được chào mời một "chỉ tiêu tuyển sinh nội bộ" vào một trường đại học danh tiếng tại địa phương. Vương khẳng định đây là "cơ hội cuối cùng" để con gái bà được theo học ngôi trường mơ ước và yêu cầu gia đình nộp 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) với lý do xử lý hồ sơ.
Để tạo lòng tin, nữ sinh được sắp xếp tham gia một buổi phỏng vấn với những người được giới thiệu là đại diện nhà trường, trải qua kiểm tra thể chất và sau đó nhận giấy báo trúng tuyển có đóng dấu đầy đủ.
Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, khi đến trường làm thủ tục nhập học, nữ sinh bàng hoàng khi được thông báo giấy báo trúng tuyển là giả và cô chưa từng được trường xét tuyển. Do toàn bộ khoản tiền được chuyển cho Vương thay vì giao dịch trực tiếp với nhà trường, phía trường đại học khẳng định không chịu trách nhiệm. Gia đình nhiều lần tìm cách liên lạc với Vương nhưng người này đã biến mất, buộc họ phải trình báo cảnh sát.
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện không chỉ gia đình nữ sinh họ Trần mà còn 20 nạn nhân khác cũng bị Vương lừa với chiêu trò "chỉ tiêu tuyển sinh nội bộ". Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt lên tới 3,2 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ đồng).
Theo kết quả điều tra, Vương đang gánh khoản nợ lớn do nghiện cờ bạc trực tuyến và mua vé số nên đã lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh, thí sinh sau kỳ thi đại học để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đối tượng thu thập thông tin thí sinh từ các nguồn bất hợp pháp nhằm tiếp cận những gia đình có nhu cầu "chạy suất". Sau đó, Vương thuê văn phòng hạng sang để tổ chức các buổi "phỏng vấn", sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả giấy báo trúng tuyển, email thông báo của trường và cả con dấu. Đồng thời, hắn còn mạo danh lãnh đạo văn phòng tuyển sinh của trường đại học để tư vấn qua mạng xã hội, tạo dựng lòng tin với phụ huynh.
Một trong những chiêu thức thường được Vương sử dụng là liên tục gây áp lực về thời gian với câu nói: "Nếu không nộp phí ngay hôm nay, suất học sẽ thuộc về người khác." Bằng cách này, nhiều gia đình đã vội vàng chuyển tiền mà không kịp xác minh thông tin.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, Vương bị tòa án tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo, đồng thời bị phạt 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) và buộc bồi thường cho các nạn nhân.
Dù vậy, cảnh sát Trung Quốc cho biết vẫn còn không ít trường hợp bị lừa sau kỳ thi đại học nhưng không trình báo vì lo ngại bị chế giễu hoặc ảnh hưởng đến việc ôn thi trong năm tiếp theo.
Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chỉ thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến tuyển sinh thông qua nhà trường hoặc các kênh chính thức.
Những lời mời chào về "chỉ tiêu nội bộ", "suất học đặc biệt" hay "chỉ tiêu được lãnh đạo phê duyệt riêng" đều là dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo và cần được cảnh giác.
