Học giỏi, tốt nghiệp Thạc sĩ của Đại học danh tiếng toàn quốc, nay chọn công việc ‘tay chân’ kiếm 390 triệu/tháng, mẹ biết chuyện đã tuyên bố thẳng
Thạc sĩ mỹ thuật Đại học Thanh Hoa từ bỏ con đường quen thuộc để theo nghề phun chân mày, gây nhiều tranh luận.
Trong quan niệm của nhiều người, sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng thường hướng đến những công việc ổn định tại tập đoàn lớn, cơ quan nhà nước hoặc lĩnh vực nghiên cứu. Vì vậy, quyết định trở thành chuyên viên phun chân mày của Yoyo - cô gái sở hữu bằng cử nhân Đại học Truyền thông Trung Quốc và bằng thạc sĩ Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Không ít ý kiến cho rằng cô đã lãng phí nền tảng học vấn mà mình dày công theo đuổi. Ngay cả mẹ của Yoyo cũng từng bật khóc và phản đối khi biết con gái lựa chọn nghề phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau hơn một năm kiên trì theo đuổi công việc, nữ thạc sĩ đã xây dựng được sự nghiệp riêng và dần thay đổi quan điểm của gia đình.

Từ giảng đường Thanh Hoa đến ngành phun xăm thẩm mỹ
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Châu, Yoyo theo học Trường Trung học Nghệ thuật Quảng Châu trước khi tốt nghiệp ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Sau đó, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa.
Năm 2025, Yoyo chính thức bước chân vào lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ. Hình ảnh một thạc sĩ Thanh Hoa trực tiếp thiết kế chân mày cho khách hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.
Sự nổi tiếng bất ngờ giúp lượng khách hàng tăng mạnh, có thời điểm mang lại cho cô mức thu nhập khoảng 100.000 NDT/tháng (gần 390 triệu đồng). Tuy nhiên, Yoyo cho biết sự quan tâm quá lớn từ dư luận cũng tạo ra áp lực không nhỏ.
Theo cô, nếu chỉ dựa vào danh tiếng mà thiếu năng lực chuyên môn thì càng được chú ý càng dễ thất bại. Bên cạnh đó, công việc trong ngành dịch vụ cũng có nhiều biến động. Có thời điểm thu nhập của cô giảm xuống còn khoảng 20.000-30.000 NDT/tháng (khoảng 77-116 triệu đồng).
Hiện Yoyo sở hữu hai studio tại Bắc Kinh và Quảng Châu. Ngoài việc trực tiếp thực hiện dịch vụ, cô còn đảm nhận công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển các khóa đào tạo và điều hành hoạt động kinh doanh.
Theo Yoyo, nhiều khách hàng tìm đến cô không chỉ để làm đẹp mà còn để chia sẻ những áp lực trong học tập, nghiên cứu và công việc. Trong số đó có không ít sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu tại các trường đại học.
Nữ thạc sĩ cho rằng chính quãng thời gian học tập tại Đại học Thanh Hoa giúp cô dễ dàng đồng cảm với những câu chuyện ấy.
"Ai từng trải qua những đêm thức trắng làm luận văn đều hiểu cảm giác đó. Có những lúc bạn nghĩ bài nghiên cứu của mình rất tệ nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành", Yoyo chia sẻ.
Trước khi chuyển hướng sang ngành phun xăm, Yoyo từng làm việc tại các doanh nghiệp lớn và tham gia nhiều kỳ tuyển dụng. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, cô nhận ra bản thân mong muốn được tự chủ và theo đuổi công việc mang lại niềm vui mỗi ngày.
Mẹ từng phản đối, nay trở thành người hỗ trợ con gái
Người phản đối quyết liệt nhất khi Yoyo quyết định đổi nghề lại chính là mẹ cô. Bà nhiều lần bật khóc và thắc mắc vì sao con gái tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu lại lựa chọn công việc này.
Theo Yoyo, phải mất hơn một năm để gia đình thay đổi cách nhìn. Khi chứng kiến con gái nghiêm túc xây dựng thương hiệu, vận hành studio và phát triển sự nghiệp ổn định, bố mẹ cô dần hiểu đây là một nghề nghiệp đáng trân trọng.
Hiện nay, mẹ của Yoyo thường xuyên đến studio để phụ giúp dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh và hỗ trợ những công việc thường ngày. "Mẹ không còn hỏi vì sao tôi làm nghề này nữa. Điều bà quan tâm bây giờ là tôi có mệt không, khách hàng có làm khó tôi không", Yoyo kể.
Sau khi có thu nhập ổn định, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, sửa sang nhà cửa và mua sắm nội thất cho bố mẹ.
Trước những ý kiến cho rằng học trường danh tiếng rồi đi phun chân mày là lãng phí, Yoyo cho biết cô không đồng tình.
Theo nữ thạc sĩ, bằng cấp không phải giới hạn nghề nghiệp mà là nền tảng mở ra nhiều lựa chọn. Những kiến thức về mỹ thuật, tạo hình và thẩm mỹ học được đào tạo tại đại học và sau đại học vẫn được cô vận dụng mỗi ngày trong công việc.
Khi thiết kế dáng mày cho khách hàng, Yoyo không chỉ quan sát các đường nét trên gương mặt mà còn cân nhắc phong cách sống, nghề nghiệp, sở thích, gu thời trang và thần thái để đưa ra phương án phù hợp.
Cô cho rằng, kỹ thuật phun xăm có thể học trong thời gian ngắn, nhưng tư duy thẩm mỹ là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức lâu dài.

Đáp lại quan điểm cho rằng khoản đầu tư giáo dục của gia đình dành cho mình là "lãng phí", Yoyo nhấn mạnh giá trị của giáo dục không nên được đánh giá bằng nghề nghiệp hay mức thu nhập.
"Giáo dục không phải để buộc một người đi theo một con đường cố định. Những gì tôi được học đã giúp tôi có thêm lựa chọn và mở ra nhiều cánh cửa khác nhau trong cuộc sống", cô nói.
Với Yoyo, điều quan trọng nhất không phải làm nghề gì mà là được theo đuổi công việc mình yêu thích, đồng thời vận dụng những kiến thức đã tích lũy để tạo ra giá trị cho bản thân và khách hàng.
