Iran thừa nhận chương trình hạt nhân thiệt hại nặng sau giao tranh với Israel
Ngoại trưởng Iran thừa nhận, các cơ sở hạt nhân của nước này đã hứng chịu "tổn thất nặng nề" sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.
Theo CNN, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/6 đã thừa nhận cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này đã gây "thiệt hại nặng trên diện rộng".
"Các chuyên gia của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran đang tiến hành đánh giá chi tiết về mức độ tổn thất. Những thiệt hại này là nghiêm trọng và việc yêu cầu bồi thường đang trở thành chủ đề chính trong chương trình nghị sự ngoại giao của đất nước", ông Araghchi cho biết.
Khi được hỏi liệu các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có được phép đến Iran để kiểm tra tình trạng các cơ sở hạt nhân nữa hay không, Ngoại trưởng Araghchi nói Tehran đang tiến gần hơn tới việc thông qua một dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA.

Theo truyền thông địa phương, phát biểu của ông Araghchi đánh dấu lần đầu tiên Iran công khai thừa nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với chương trình hạt nhân của đất nước sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel.
Cách đây một ngày, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyên bố, Washington đã có "bằng chứng" cho thấy chiến dịch không kích "Búa tạ lúc nửa đêm" của nước này đã gây tổn thất lớn cho các cơ sở hạt nhân của Iran.
"Các dữ liệu mới phản ánh nhiều cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị phá hủy và sẽ phải mất nhiều năm để tái thiết", Giám đốc CIA John Ratcliffe cho hay.
Trong khi đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhận định các máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium Fordow hiện "không còn hoạt động". "Dựa trên hình ảnh vệ tinh, chúng tôi có thể đưa ra kết luận khá chính xác về hậu quả của vụ đánh bom. Các máy ly tâm không thể tiếp tục hoạt động, chỉ riêng rung chấn cũng đã gây thiệt hại vật chất rất lớn", ông Grossi nói.
>> Diễn biến xung đột 12 ngày giữa Israel - Iran qua các bài đăng của ông Trump