Khu phố tài chính nổi tiếng thế giới bị phong tỏa vì một đám cưới
Cặp đôi đã phải xin 28 giấy phép để phong tỏa toàn bộ khu phố Wall trong thời gian tổ chức lễ cưới.
Theo New York Post, một đám cưới sắc màu Ấn Độ đặc biệt đã làm bừng sáng khu tài chính Manhattan vào cuối tháng 5 vừa qua. Hàng trăm khách mời trong trang phục sari lấp lánh, lehenga đính sequin và phụ kiện ánh vàng đã tụ tập trước sảnh tiệc sang trọng Cipriani trên phố Wall (khu tài chính nổi tiếng thế giới ở New York), hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, pha trộn giữa nhạc Bollywood và pop do DJ chơi trực tiếp.

“Chúng tôi đã đóng cửa Phố Wall để tổ chức baraat cho 400 người. Không ai có thể ngờ đến điều này!”, DJ AJ chia sẻ cùng đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt diễn ra vào ngày 24/5.
Baraat là nghi thức truyền thống trong đám cưới Nam Á theo đạo Hindu và Hồi giáo, khi nhà trai nhảy múa trong khi di chuyển đến nơi làm lễ. Tiếng trống dhol, âm nhạc và vũ điệu rộn ràng tạo nên không khí vui nhộn như một vở nhạc kịch Broadway. Theo phong tục, chú rể sẽ cưỡi ngựa đến lễ đường, trong khi em gái sẽ đút cho ngựa ăn đậu lăng và chị/em dâu chấm vết bồ hóng kaala teeka trên gáy chú rể để trừ tà.
Thông tin về cặp đôi gây sự chú ý lớn trong cộng đồng mạng. Theo các bài đăng được gắn thẻ, danh tính của cô dâu và chú rể nhanh chóng được xác định.
Cô dâu là Amanda Soll, Giám đốc pháp chế và quản lý rủi ro, còn chú rể là Varun Navanim, CEO nền tảng AI Rolai. Hồ sơ LinkedIn của cả hai cũng xác nhận thông tin này, cùng với trang cưới trên The Knot, nơi tiết lộ loạt hoạt động hoành tráng kéo dài suốt 4 ngày.


Cặp đôi đến từ Boston (bang Massachusetts), nhưng đã chọn “thành phố không bao giờ ngủ” New York để tổ chức đám cưới. Theo hồ sơ của thành phố, cặp đôi đã xin tới 28 giấy phép và chi khoảng 25.000-66.000 USD cho mỗi địa điểm để đóng cửa Phố Wall cho sự kiện của mình.
Văn phòng Thị trưởng New York phân loại các sự kiện đường phố theo quy mô và mức độ ảnh hưởng. Những sự kiện “lớn” yêu cầu phong tỏa toàn bộ dãy phố và lắp đặt nhiều hạng mục chuẩn bị, trong khi những sự kiện “cực lớn” còn đòi hỏi không gian rộng hơn, giấy phép đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát New York.
Chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 23/5, với bữa sáng và tiệc trà chiều tại khách sạn Conrad, tiếp theo là sangeet, buổi tiệc âm nhạc truyền thống Ấn Độ diễn ra tại không gian sang trọng The Glasshouse.
Ngày 24/5, khách mời tham gia brunch và tiệc trà tại khách sạn Conrad trước khi tham gia lễ baraat vào lúc 15h30. Lễ rước tiếp tục bằng tiệc chiêu đãi tại Cipriani từ 17h30 đến 2h sáng hôm sau.

Trong lễ baraat, chú rể Varun Navanim nổi bật trong bộ áo sherwani truyền thống màu trắng ngà, đeo nhiều vòng cổ ngọc trai, di chuyển bằng xe trắng và cười rạng rỡ khi được bạn bè nâng bổng lên giữa đám đông nhảy múa.
Cô dâu Amanda Soll thu hút mọi ánh nhìn trong bộ lehenga đỏ ruby của nhà thiết kế danh tiếng Sabyasachi Mukherjee, thêu vàng tinh xảo và kết hợp cùng trang sức đồng điệu. Mái tóc cô được búi gọn thanh lịch, với vài lọn tóc buông lơi tự nhiên, trong khi lối trang điểm hiện đại với kẻ mắt đen, má hồng ánh nhũ và son nude nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát.
Ngay cả dàn phù rể cũng tỏa sáng trong trang phục truyền thống màu trắng - hồng, tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp như một bộ phim Bollywood ngoài đời thực.
Ngày 25/5, cặp đôi tổ chức bữa sáng và trà chiều, sau đó tiến hành lễ cưới kiểu Do Thái vào buổi tối tại Cipriani, kết thúc bằng tiệc hậu hôn lễ tại hộp đêm Slate kéo dài đến 4h sáng.
Ngày 26/5, chuỗi sự kiện kết thúc bằng bữa brunch và tiệc chia tay tại khách sạn, trước khi các vị khách rời khỏi New York.