Mất trắng tài sản do lũ lụt, chàng trai Trung Quốc sống trong ô tô để tiết kiệm tiền đi thăm bạn gái cách xa 500km

20-05-2024 21:50|Quỳnh Vân

Để duy trì mối quan hệ yêu xa, người đàn ông này đã biến ô tô thành nhà riêng và vượt 500km mỗi cuối tuần để gặp bạn gái.

Người đàn ông họ Huang (35 tuổi) là một nhân viên bán hàng làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong khi đó, bạn gái anh đang sống ở Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, cách Bắc Kinh khoảng 500km.

Người đàn ông này thường để lại chiếc ô tô ở Bắc Kinh rồi di chuyển bằng tàu hỏa đến thành phố Thái Nguyên vào mỗi thứ Sáu hàng tuần để gặp bạn gái.

Đây là khoảng thời gian Huang dành cho bạn gái và chú chó của mình, rồi mới quay trở lại Bắc Kinh vào 3 giờ sáng thứ Hai để đến văn phòng lúc 9h30.

Để tiết kiệm tiền, anh ngủ trong chiếc xe rộng 1,5m2 trên “chiếc giường” ở hàng ghế phía sau.

Mất trắng tài sản do lũ lụt, chàng trai Trung Quốc sống trong ô tô để tiết kiệm tiền đi thăm bạn gái cách xa 500km
Huang ngủ trên xe ô tô để tiết kiệm tiền. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, Huang là “kẻ lang thang ở Bắc Kinh” – cụm từ chỉ những người sống bên ngoài thành phố và đến thủ đô để làm việc – trong suốt 12 năm qua.

Mùa hè năm ngoái, anh vẫn sống trong ngôi làng ở ngoại ô Bắc Kinh với giá thuê nhà 280 USD/tháng, cho đến khi trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 140 năm đã lấy đi mọi thứ anh dành dụm.

Sau trận lụt, Huang quyết định chuyển sang sống trong một chiếc ô tô vì thuê một căn hộ gần văn phòng trung tâm thành phố sẽ tốn ít nhất 10.000 NDT, số tiền mà anh không đủ khả năng chi trả.

Mất trắng tài sản do lũ lụt, chàng trai Trung Quốc sống trong ô tô để tiết kiệm tiền đi thăm bạn gái cách xa 500km
Huang còn có một tấm bản đồ ghi chú những điểm đỗ xe qua đêm không tính phí. Ảnh: SCMP

Ngoài ra, nếu sống ở vùng ngoại ô, anh phải mất gần 4 giờ đi lại mỗi ngày và đôi khi phải rời nhà lúc 4 giờ sáng để đến văn phòng đúng giờ.

Giờ đây, nhờ sống trong ô tô, Huang chỉ cần lái xe 20 phút để đến chỗ làm vì có thể đỗ xe trong thành phố.

Huang tận dụng tối đa từng khoảng trống trong xe. Người đàn ông 35 tuổi còn giữ một bản đồ để ghi chú những điểm đỗ xe qua đêm mà không bị phạt và tắm ở nhà vệ sinh công cộng hay trong sân vận động thể thao.

Mất trắng tài sản do lũ lụt, chàng trai Trung Quốc sống trong ô tô để tiết kiệm tiền đi thăm bạn gái cách xa 500km
Chàng trai vệ sinh cá nhân tại nhà tắm công cộng. Ảnh: SCMP

Mặc dù ban đầu người bạn gái thúc giục anh tìm nơi thuê nhà khác nhưng sau đó cô dần chấp nhận lối sống của Huang.

Anh chia sẻ: "Sau tất cả, thuê nhà ở một mình tại Bắc Kinh không còn nhiều ý nghĩa với tôi. Nhà phải là nơi có gia đình".

Tuy nhiên, Huang vẫn cảm thấy xấu hổ nếu bạn bè biết rằng mình ngủ trên ô tô, nên bạn gái là người duy nhất biết chuyện này. Việc được gặp người yêu vào cuối tuần giúp Huang có thêm động lực, chịu đựng cuộc sống trên xe.

Tuy anh không tiết lộ thu nhập hàng tháng của mình ở Bắc Kinh - một trong những những thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc - nhưng ước tính thu nhập trung bình ở Bắc Kinh cao gấp đôi so với Thái Nguyên, nơi bạn gái anh sinh sống.

>> Bi kịch của người đàn ông thông minh nhất thế giới với IQ vượt cả Einstein: Cả đời thất bại, phải làm phục vụ, bảo vệ để kiếm sống

U30 dành 80 tiếng/tuần làm 2 công việc cùng lúc, nhiều khi chỉ ngủ 3 tiếng để tiết kiệm tiền mua nhà

Đoạn clip 3 triệu lượt xem: Chàng trai Trung Quốc ship đồ ăn bằng...ngựa trên đường phố Australia

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/mat-trang-tai-san-do-lu-lut-chang-trai-trung-quoc-song-trong-o-to-de-tiet-kiem-tien-di-tham-ban-gai-cach-xa-500km-235346.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Mất trắng tài sản do lũ lụt, chàng trai Trung Quốc sống trong ô tô để tiết kiệm tiền đi thăm bạn gái cách xa 500km
POWERED BY ONECMS & INTECH