Máy bay nghiêng rồi lao thẳng xuống đất sau 4 giây cất cánh: Hiện trường như quả cầu lửa, yêu cầu sân bay lập tức ngừng hoạt động
Ông John Johnson, người có mặt tại sân bay cùng gia đình, kể lại: “Vụ nổ cực lớn, khói đen phủ kín cả bầu trời”.
Máy bay Beechcraft King Air B200 của hãng Zeusch Aviation chở 4 người đã rơi và bốc cháy dữ dội "như một quả cầu lửa" ngay sau khi cất cánh từ sân bay London Southend vào Chủ nhật, ngày 13/7/2025 (theo giờ địa phương). Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và mở cuộc điều tra quy mô lớn, sân bay cũng đã đóng cửa.

Theo thông tin ban đầu, máy bay đang trên đường đến Lelystad, Hà Lan và chở theo hai thành viên phi hành đoàn cùng hai hành khách. Hiện chưa có xác nhận chính thức về thương vong, song các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra toàn diện và kêu gọi người dân tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn cho công tác cứu nạn và điều tra.
Các nhân chứng mô tả vụ tai nạn xảy ra một cách đột ngột và kinh hoàng. Chiếc máy bay được cho là đã cất cánh bình thường, nhưng sau đó 3-4 giây thì bắt đầu nghiêng mạnh sang trái, lật và đâm đầu xuống đất. Ông John Johnson, người có mặt tại sân bay cùng gia đình, kể lại: “Vụ nổ cực lớn, khói đen phủ kín cả bầu trời”.
Lực lượng cứu hộ bao gồm nhiều xe cứu hỏa, xe cứu thương và các đơn vị cứu nạn chuyên biệt đã có mặt chỉ sau vài phút, tiến hành sơ tán các tòa nhà lân cận và phong tỏa hiện trường. Sân bay được lệnh đóng cửa ngay lập tức, toàn bộ chuyến bay bị hủy.

Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) dẫn đầu cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cảnh sát hạt Essex xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khẩn cấp và tuyên bố: “Chúng tôi đang làm việc cùng AAIB và các cơ quan liên quan để xác minh toàn bộ sự việc. Chúng tôi kêu gọi công chúng tránh xa khu vực để đảm bảo công tác cứu hộ được tiến hành an toàn”.
Hãng Zeusch Aviation, đơn vị vận hành chiếc máy bay, cho biết họ sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng. Nghị sĩ địa phương David Burton-Sampson cũng bày tỏ sự tiếc thương: “Tôi xin gửi lời chia buồn đến các thành viên phi hành đoàn, hành khách và gia đình của họ trong thời khắc đầy mất mát này”.
Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công bố chính thức, chờ thông báo đến người thân. Cuộc điều tra sẽ làm rõ mọi khả năng bao gồm lỗi kỹ thuật, điều kiện thời tiết và yếu tố con người.
Máy bay không người lái Ukraine sống sót thần kỳ dưới làn hoả lực Nga
Nền kinh tế số 1 Đông Nam Á muốn giảm thuế xuống gần 0%, mua 75 máy bay Boeing để lấy lòng ông Trump