Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng 102 tuổi, có 2 con trai đều là liệt sĩ, cháu nội là Đại tá quân đội
Tổng Bí thư bày tỏ tri ân sâu sắc trước đóng góp to lớn của mẹ và gia đình trong các cuộc kháng chiến của đất nước cũng như trong thời bình.
Sáng 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu.
Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, bày tỏ tình cảm và vui mừng khi thấy Mẹ Lê Thị Sáu vẫn mạnh khỏe, minh mẫn. Tổng Bí thư bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ và gia đình trong các cuộc kháng chiến của đất nước cũng như trong thời bình.
Tổng Bí thư hy vọng Mẹ Sáu tiếp tục sống khỏe, trường thọ, quây quần bên con cháu để chứng kiến sự phát triển của đất nước và gia đình; đồng thời mong muốn mẹ động viên con, cháu trong gia đình kế tục, phát huy truyền thống, xứng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Mẹ Lê Thị Sáu sinh năm 1923, hiện sống tại khối 13, phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Mẹ có 3 người con trai, trong đó 2 người là Lê Huy Minh và Lê Huy Trường đã hy sinh khi còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Người con út Lê Huy Thắng cũng đã từ trần vào tháng 10/2024.
Năm 1964, con trai cả Lê Huy Minh xung phong nhập ngũ. Cuối năm đó, con trai thứ hai Lê Văn Trường cũng tham gia lực lượng dân quân tự vệ ở xã Hưng Thủy theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương. Anh Trường làm nhiệm vụ trực chiến tại cảng Bến Thủy, bảo vệ và hỗ trợ vận chuyển bom, đạn, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.
Khi các con lần lượt lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, mẹ Sáu đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại. Tuy vậy, trong lòng mẹ vẫn luôn nhen nhóm hy vọng được đoàn tụ, được ôm các con trong vòng tay yêu thương, nhưng rồi hy vọng ấy đã vụt tắt khi mẹ lần lượt nhận tin dữ.

Đầu tháng 6/1965, trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước tại TP. Vinh, một buổi trưa tháng 6, mẹ bàng hoàng khi nghe tin anh Trường bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Chỉ vài giờ sau, anh qua đời do vết thương quá nặng, khi mới tròn 18 tuổi. Ngày anh Trường hy sinh, anh trai Lê Huy Minh không thể về đưa tiễn vì đang chiến đấu tại Chiến trường Quảng Trị.
Cái chết của anh Trường khiến mẹ suy sụp, suốt 6 tháng trời gần như không ăn, không ngủ, bỏ dở cả công việc đồng áng. Vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai thì 7 năm sau, vào năm 1972, mẹ nhận được giấy báo tử của anh Minh. Anh hy sinh tại mặt trận phía Nam thuộc Quân khu 4.
Lần thứ hai cầm giấy báo tử trên tay, trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt. Mới ngày nào mẹ tiễn anh Minh lên đường, giờ lại nhận tin dữ, chỉ bằng một tờ giấy không ai mong muốn. Mất hai người con trai là nỗi đau quá lớn nhưng vì người con út còn lại, mẹ vẫn gắng gượng sống tiếp.
Chồng của mẹ, ông Lê Huy Chinh (sinh năm 1922) cũng từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, ông chuyển ngành làm công nhân tại Nhà máy Diêm Bến Thủy, sau đó làm điều độ viên tại cảng Bến Thủy. Ông qua đời năm 2000. Ông Chinh là Đảng viên và được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hiện nay, mẹ sống cùng con dâu là bà Nguyễn Thị Huệ. Cháu nội đích tôn của mẹ – Đại tá Lê Huy Nghĩa (sinh năm 1976) đang giữ chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế.