Nam sinh từng 'bại trận' ở Olympia khiến khán giả ngỡ ngàng: Giờ làm việc tại cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ, tra Facebook càng sốc!
Từng dừng chân sớm tại Olympia, 10 năm sau, nam sinh Vương Thiện Huy khiến nhiều người bất ngờ.
Các thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia luôn nhận được nhiều tình cảm đặc biệt từ khán giả không chỉ bởi trí tuệ và bản lĩnh thể hiện trên sân khấu, mà còn bởi hành trình trưởng thành sau chương trình. Có người trở thành tiến sĩ, doanh nhân, kỹ sư công nghệ, người lại chọn con đường nghiên cứu nơi đất khách. Trong số đó, Vương Thiện Huy - cựu học sinh Trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM) là một gương mặt đặc biệt.

Năm 2012, Vương Thiện Huy lần đầu xuất hiện trên sân khấu Olympia, trong vòng thi Tuần 1, Tháng 3, Quý 4 mùa thứ 12. Trước ba đối thủ mạnh là Nguyễn Kim Như (THPT chuyên Hạ Long), Nguyễn Kim Ngân (THPT Yên Hòa) và Bùi Văn Thường (THPT 19 Tháng 5, Hòa Bình), Huy xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, bước tiếp vào vòng thi tháng.
Dù dừng chân ở vị trí thứ hai với 220 điểm, kém người dẫn đầu Nguyễn Minh Quang (THPT chuyên Quốc Học, Huế), nhưng hành trình của Huy lại mở ra một quỹ đạo rất khác, vượt xa những giới hạn mà cậu từng mơ tới.
Cậu bé nghịch ngợm và niềm say mê vũ trụ
Trước khi đến với Olympia, Vương Thiện Huy là cậu học trò hiếu động, tò mò và thích khám phá. Có cha làm thợ điện, Huy từ nhỏ đã quen với những khái niệm vật lý như định luật Ohm hay công suất P = U × I.
Từng đỗ vào đội tuyển Tin học của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, nhưng cậu lại chọn rẽ hướng. Đến lớp 9, sau khi nghe cô giáo Vật lý kể chuyện về vũ trụ và NASA, Huy bị cuốn hút hoàn toàn. Cậu mày mò tìm hiểu tài liệu, tự đọc sách và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học từ đó.

Thành tích học tập của Huy khiến nhiều người nể phục:
- Lớp 10: Huy chương Bạc Olympic Hóa học.
- Lớp 11: Huy chương Đồng Olympic Toán, Giải Nhất khoa học kỹ thuật Intel ISEF cấp thành phố, giải MU Alpha Theta của Mỹ với thuật toán Tháp Hà Nội.
- Lớp 12: Hai giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán và Vật lý.
Sau chương trình Olympia, Huy nhận học bổng du học Nhật Bản, theo học ngành Quản trị Kinh doanh và Xã hội học, mở đầu hành trình quốc tế của mình.
Hành trình chạm tới NASA
Năm 2014, khi đang du học tại Nhật, Huy nhận được visa định cư Mỹ. Anh quyết định sang Mỹ để theo đuổi trọn vẹn niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Tại bang California, Huy theo học Trường Cao đẳng Cộng đồng Pasadena, chuyên ngành Toán và Vật lý, vừa học vừa làm gia sư và tham gia chương trình nghiên cứu hè tại Đại học California - Berkeley.
Với năng lực nổi bật, Huy được nhận vào Phòng Thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) trực thuộc NASA, nơi anh tham gia các dự án cải tiến kính viễn vọng không gian - giúp thiết bị quan sát sâu và chính xác hơn.

Tháng 1/2018, anh công bố thuật toán giải phương trình vi phân nhanh và hiệu quả tại hội thảo toán học lớn nhất nước Mỹ (Joint Mathematics Meetings - JMM), được xếp trong top 15% báo cáo xuất sắc.
Lặng lẽ theo đuổi đam mê
Từ đó đến nay, Vương Thiện Huy gần như “biến mất” khỏi truyền thông. Trang cá nhân của anh không cập nhật gì từ năm 2015, thay vào đó là một cuộc sống giản dị và trầm lặng nơi xứ người. Không ồn ào, không khoe khoang, anh chọn cách cống hiến trong thầm lặng tại một trong những tổ chức danh giá nhất thế giới.
Với Huy, chiến thắng lớn nhất không nằm ở vòng nguyệt quế Olympia năm nào, mà là việc tìm thấy đam mê đích thực và kiên định theo đuổi đến cùng. Hành trình của anh là minh chứng rằng Olympia không chỉ là cuộc thi trí tuệ, mà còn là bệ phóng cho những giấc mơ bay xa như cách chàng trai năm nào đã vươn tới bầu trời NASA.