Nữ cảnh sát Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33
Sinh thời, chị Hà Thu từng khiến nhiều người xúc động với câu chuyện “hai lần tự chụp ảnh thờ” trong hành trình 6 năm chống chọi ung thư.
Tối 18/9, anh Đặng Trung Nghĩa - chồng chị Bùi Thị Hà Thu (sinh năm 1992, Sơn La) thông báo vợ đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Trên trang cá nhân, anh Đặng Trung Nghĩa nghẹn ngào viết: “Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt”.
Dòng trạng thái của anh như lời tiễn biệt dành cho người vợ đã kiên cường chiến đấu đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Bài đăng cuối cùng trên Facebook cá nhân của chị Thu là vào ngày 10/9, trong đó chị bày tỏ tình yêu thương dành cho cậu con trai vừa bước vào lớp 2. Chị bày tỏ sự áy náy khi phải xuống Hà Nội truyền hóa chất đúng dịp khai giảng, không thể ở bên con. Sáng 6/9, vừa về đến nhà, chị bất ngờ lên cơn co giật và phải nhập viện cấp cứu.
“Em vào thăm mẹ cũng chẳng hỏi gì đến đồ chơi, mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm, mẹ hứa mua cho em mà mẹ còn chưa thực hiện, mẹ hư quá em nhỉ? Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng để về sớm với em, mẹ yêu em nhất trên đời”, chị viết. Chị cho biết thêm, lúc này cơ thể suy kiệt, ăn ngủ kém, thường xuyên đau đớn và mệt mỏi, cân nặng chỉ còn khoảng 38kg.
Bên dưới bài viết, hàng nghìn người theo dõi đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của chị Hà Thu.
Năm 2024, Hà Thu từng khiến cộng đồng mạng khâm phục khi chia sẻ hành trình 6 năm kiên cường chiến đấu với ung thư.
Năm 2019, sau khi sinh con trai đầu lòng, chị nhận thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường: một bên ngực cứng, đau nhức và ho khan kéo dài. Vợ chồng chị đã bắt xe khách từ Sơn La xuống Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) để kiểm tra.

Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: ung thư vú giai đoạn cuối. “Ung thư vú giai đoạn cuối, điều trị ở viện nào cũng thế nên viện nào tiện nhất với gia đình thì cứ theo đó mà điều trị”, lời bác sĩ khi ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị.
Khi đó, con trai chị mới vài tháng tuổi. Trong nỗi đau, chị đã nghĩ đến điều không nhiều người dám làm: chụp ảnh thờ cho chính mình. Trong một lần chia sẻ, Hà Thu kể: “Tôi muốn nếu có chuyện không may xảy ra, con sẽ nhớ đến tôi với hình ảnh đẹp nhất. Tôi chọn phông xanh để bộ quân phục công an được nổi bật. Đó là hình ảnh mạnh mẽ mà tôi muốn con trai luôn khắc ghi”.
Đằng sau quyết định tưởng chừng lạnh lùng ấy là tình mẫu tử sâu sắc. Người mẹ trẻ muốn nếu không thể đồng hành cùng con, ít nhất cũng để lại một hình ảnh thật đẹp và đầy kiêu hãnh cho con nhớ về mẹ.
Căn bệnh quái ác vẫn không buông tha. Đến tháng 2/2024, sức khỏe chị Thu xuống dốc không phanh, chân liệt, khối u hoại tử, di căn sang phổi, não và xương. Vì bệnh tình trở nặng, chị buộc phải xin nghỉ việc tại Công an huyện Mai Sơn.
Từ đó, chị nằm một chỗ, thở oxy 24/24, phải dùng thuốc giảm đau mới đủ sức chụp ảnh thờ mới.
“Lại một lần nữa tiên lượng sống của tôi chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày. Tôi lại đi chụp cho mình một tấm ảnh thờ mới sau 5 năm”, chị nói.
Với tinh thần lạc quan, chị vẫn nói đùa: Chụp ảnh thờ cũng có nhiệm kỳ 5 năm một lần, không biết có còn cơ hội chụp lần thứ 3 hay không. Thậm chí, chị còn tìm hiểu trước các thủ tục tang lễ để gia đình không phải lo lắng hậu sự.
Hành trình chiến đấu với ung thư của Hà Thu là chuỗi ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện và phòng xạ trị. Tính đến tháng 3/2025, chị đã trải qua 85 lần truyền hóa chất, 20 lần xạ trị. Những cơn đau dồn dập nhiều lần khiến chị ngã quỵ nhưng chị chưa bao giờ bỏ cuộc.
Sinh thời, dù phải vật lộn với bệnh tật, chị Hà Thu vẫn truyền cảm hứng sống lạc quan đến cộng đồng mạng qua những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân. Chị lan tỏa tinh thần tích cực, tình yêu gia đình và một tình yêu nồng nàn nhưng đầy nước mắt với người chồng luôn kề bên trong hành trình chống chọi bệnh tật.