Nữ diễn viên nổi tiếng cả nước, 48 tuổi được phong NSND, 50 tuổi là Giám đốc, chưa lấy chồng, từng phải bán nhà, bán xe vì công việc
Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ có sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống nhiều người mơ.
Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, NSND Mỹ Uyên từ một diễn viên tài năng đến vị trí Giám đốc nhà hát, hành trình của chị là minh chứng cho sự dấn thân bền bỉ và tình yêu không điều kiện dành cho sân khấu kịch nói.

NSND Mỹ Uyên tên đầy đủ là Đặng Thụy Mỹ Uyên. Sinh năm 1975 tại Tây Ninh, Mỹ Uyên lớn lên với tuổi thơ thiếu vắng cha, người đã rời nhà đi làm ăn xa rồi biệt tích. Tình yêu và sự chăm sóc từ bên ngoại đã trở thành nguồn động viên lớn, nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật nhen nhóm trong chị từ thuở nhỏ.
Tham gia sinh hoạt tại Nhà văn hóa tỉnh và các đoàn ca múa phục vụ cộng đồng, cô bé Mỹ Uyên sớm bén duyên với sân khấu. Năm 15 tuổi, chị bất ngờ giành giải thưởng trong một cuộc thi thời trang do Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Từ đó, Mỹ Uyên trở thành gương mặt người mẫu ảnh quen thuộc trên nhiều ấn phẩm thời bấy giờ.

Tuy nhiên, ánh hào quang của sàn catwalk không đủ giữ chân một tâm hồn yêu diễn xuất. Mỹ Uyên tiếp tục thử sức với cuộc thi “Gương mặt điện ảnh” và lọt top 15. Tình yêu sân khấu dẫn lối chị thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM, mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật.
Năm 1994, Mỹ Uyên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Mảnh đất tình đời. Năm 1996, chị tốt nghiệp và về đầu quân cho Đoàn kịch TP. HCM (nay là Nhà hát Kịch Thành phố). Sau đó, chị chọn gắn bó lâu dài với Sân khấu kịch 5B – một trong những địa chỉ nghệ thuật danh tiếng của TP. HCM.

Từ diễn viên trụ cột của nhà hát, Mỹ Uyên được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Sân khấu kịch 5B. Giai đoạn 2015-2018, khi sân khấu buộc phải đóng cửa vì vướng quy hoạch, rồi sau đó là đại dịch COVID-19, Mỹ Uyên không ngần ngại bán nhà, bán xe để duy trì sân khấu sáng đèn.
Bên cạnh sân khấu, Mỹ Uyên còn chinh phục khán giả truyền hình và điện ảnh qua nhiều vai diễn ấn tượng. Từ vai diễn điện ảnh đầu tay trong Sống trong sợ hãi – bộ phim từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Busan (2006) – chị tiếp tục ghi dấu với loạt phim như Mùi ngò gai, Cả một đời ân oán, Đừng nói khi yêu, Hiệp sĩ đường phố, Tháng năm rực rỡ, Thám tử Kiên…

Dù sở hữu gương mặt sáng và vóc dáng trẻ trung, Mỹ Uyên thường được giao những vai phụ nữ nhiều đau thương, số phận éo le. Sự đối lập giữa hình ảnh ngoài đời và nhân vật trên màn ảnh cho thấy khả năng nhập vai đa dạng và chiều sâu nội tâm của chị.
Ở tuổi 50, NSND Mỹ Uyên vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn, không sinh con, sống kín tiếng và giản dị. Tuy nhiên, trong chị luôn tràn đầy tình yêu dành cho người thân, đặc biệt là các cháu ruột mà chị coi như con.
Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hay khoe mặt mộc. Những hình ảnh ấy cho thấy một người nghệ sĩ sống hết mình nhưng không bị ánh hào quang chi phối.

Với lối sống khoa học, chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện điều độ và sử dụng các phương pháp làm đẹp không xâm lấn, Mỹ Uyên luôn giữ được ngoại hình tươi trẻ và được nhiều người gọi là “người đàn bà không tuổi”.
Từ những vai diễn đầu đời đến khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2012) và Nghệ sĩ Nhân dân (2023), hành trình của Mỹ Uyên là câu chuyện của sự bền bỉ, nghiêm túc với nghề, vượt qua mọi sóng gió để cống hiến trọn vẹn cho sân khấu.
Không ồn ào, không bon chen, NSND Mỹ Uyên chọn cho mình một lối đi riêng: lặng lẽ gìn giữ những giá trị cốt lõi của sân khấu kịch nói Việt Nam. Trong mắt đồng nghiệp, chị không chỉ là nghệ sĩ mẫu mực mà còn là người truyền lửa, truyền cảm hứng cho lớp trẻ tiếp bước.