Nữ lao công nộp chiếc túi cũ chứa 450 chỉ vàng cho cảnh sát, 1 ngày sau được mời lên nhận thưởng
Nhặt được chiếc túi chứa đầy trang sức vàng, nữ lao công 45 tuổi có quyết định bất ngờ.
Times Of India đưa tin, ngày 11/1, một nữ công nhân vệ sinh tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), giao nộp cho cảnh sát một chiếc túi chứa gần 45 lượng vàng trang sức (tương đương 450 chỉ vàng).
Theo đó, bà Padma (45 tuổi), cư dân khu Krishnampet, là một công nhân vệ sinh thuộc Tổng công ty Thành phố Chennai. Trưa 11/1, khi đang làm việc tại khu vực đường Muthamman Koil, T. Nagar, bà Padma đã nhìn thấy chiếc túi cũ bị bỏ quên trên một chiếc xe đẩy.
Khi kiểm tra, bà phát hiện bên trong chiếc túi có nhiều đồ trang sức bằng vàng với giá trị rất lớn. Ngay lập tức, bà Padma báo cáo sự việc với cấp trên. Đến tối cùng ngày, bà mang toàn bộ chiếc túi chứa trang sức đến giao nộp tại đồn cảnh sát Pondy Bazaar.

Qua điều tra, cảnh sát xác định chiếc túi trên thuộc sở hữu của ông Ramesh (46 tuổi), cư trú tại khu Nanganallur. Cụ thể, ông Ramesh là người kinh doanh mua bán đồ trang sức vàng cũ từ người quen và các phiên đấu giá của ngân hàng. Vào trưa cùng ngày, ông đứng trò chuyện với một người bạn bên cạnh một chiếc xe đẩy cũ trên đường Muthamman Koil, tay xách theo túi đựng khoảng 45 lượng vàng trang sức.
Trong lúc nói chuyện, ông Ramesh đặt chiếc túi lên xe đẩy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông rời đi mà quên mang theo. Sau khi phát hiện sự việc, ông quay lại tìm kiếm nhưng chiếc túi đã biến mất. Ông liền đến đồn cảnh sát Pondy Bazaar trình báo.

Dựa trên đơn trình báo và thông tin do bà Padma cung cấp, cảnh sát xác nhận chiếc túi chứa đồ trang sức bằng vàng được giao nộp chính là tài sản mà ông Ramesh để quên. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, toàn bộ số trang sức đã được trao trả lại cho ông Ramesh.
Hành động trung thực của bà Padma đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Một ngày sau, Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin đã mời bà đến Văn phòng Chính phủ để trực tiếp biểu dương tinh thần trách nhiệm và trung thực, đồng thời nhấn mạnh đây là tấm gương đáng noi theo. Bà được Thủ hiến MK Stalin trao tặng 100.000 rupee (hơn 29 triệu đồng) như phần thưởng cho nghĩa cử cao đẹp.
